Mong một phép nhiệm màu

Xem tin gốc 

QĐND - 37 tháng trước 23 lượt xem

Ở khối phố 7, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ai cũng cảm thương với hoàn cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Đức Khánh - chị Đoàn Thị Kim Niên. Trong ngôi nhà chật chội, cũ nát, anh chị cùng đứa con trai 17 tuổi đang hằng ngày phải gồng mình để giúp con gái, em gái chống chọi với tử thần.

Năm 1995, con gái thứ hai của anh chị chào đời. Chưa đầy một tháng tuổi, con gái anh chị đã mắc bệnh khó thở, da tái xanh, các đầu chi tím xạm, cứ ăn vào là lại nôn ra hết. Chẳng đủ tiền để chạy chữa, anh chị đành gắng gượng nuôi con trong ốm đau, quặt quẹo. Năm 2008, cháu Nguyễn Thị Thùy Dương lên cơn khó thở, bà con trong khu phố đã quyên góp được 300.000 đồng, giúp anh chị đưa cháu ra Đà Nẵng khám bệnh. Họ tuyệt vọng khi nghe bác sĩ thông báo: Cháu bị hở van tim rất nặng, cần phải phẫu thuật gấp.

Để có tiền chữa bệnh cho em gái, con trai đầu của anh chị đã phải bỏ học theo cha làm phụ hồ. Chị Niên thì vất vả sớm hôm, ngày hai bận gánh đậu hũ bán rong khắp khu phố. Ba lao động trong nhà cũng chỉ đủ trang trải những bữa ăn đạm bạc cùng vài viên thuốc cầm cự qua ngày cho cháu Thùy Dương. Giờ đây, anh chị biết lấy đâu ra số tiền 50 triệu đồng để chữa bệnh cho con?! Họ đành đưa con từ viện trở về trong đớn đau, giằng xé. Gặp tôi, anh Khánh nói trong nức nở: “Tôi bất lực nhìn con tiến dần đến cái chết. Vợ chồng tôi chẳng biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy”.

Cứ nghĩ đến việc cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn của anh chị sẽ phải lìa bỏ cuộc sống nếu không đủ tiền phẫu thuật, lòng tôi quặn thắt. Anh chị chỉ còn biết trông đợi có một phép nhiệm màu. Còn tôi cứ nuôi hy vọng, một ngày gần nhất, cháu Thùy Dương sẽ được cứu sống nhờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm…

TRANG XUÂN CHI

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Động từ
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang