Mong đợi những tấm lòng
Xem tin gốc
Báo Phụ Nữ Online
- 28 tháng trước
12 lượt xem

PN - * Đầu năm 2009, bà Lê Thị Lành, 54 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh phát hiện bị ung thư vú, nhưng vì nhà nghèo nên bà cố chịu đau, uống thuốc cầm chừng. Đến khi bệnh nặng, bà được người nhà đưa đến BV Ung Bướu TP.HCM thì căn bệnh đã vào giai đoạn cuối. Tuy có BHYT nhưng số tiền ít ỏi còn lại phải thanh toán, bà cũng không có khả năng. Hai vợ chồng bà Lành không còn khả năng lao động, lại phải nuôi người cha già gần 80 tuổi, cuộc sống thường nhật của gia đình vốn đã gặp nhiều khó khăn, nay lại càng khốn cùng.
* Từ năm 2006, bà Nguyễn Thị Năm, 49 tuổi, ngụ tại ấp 1, KV 1, P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định đã phát hiện bị ung thư hạch, phải vào BV Ung Bướu chữa trị. Thế nhưng, bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Đầu năm 2009, bệnh tái phát, di căn vào xương, bà Năm phải vay mượn thêm tiền để tiếp tục vô hóa chất. Hai vợ chồng bà làm thuê, nợ cũ chưa trả, nợ mới lại chồng chất, không biết khi nào mới có thể trả được. Hiện bà không còn khả năng để tiếp tục điều trị.
Hai phụ nữ nghèo, bệnh nặng mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng vàng. Mọi đóng góp xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q. 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai người nghèo khó, bệnh tật này. Trân trọng cảm ơn!
Trần Nguyễn - Vân Quỳnh

Từ khóa liên quan
Cụm từ
Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng