Chồng ơi! Chồng có biết sắp đến ngày gì không? Vâng đó là ngày đầu tiên chồng cất tiếng khóc chào đời để đói no cùng mẹ, để ghé vai cùng cha, để cùng đi lên trên con đường chua ngọt và là ngày mà chồng phải tạm biệt đầu 2 để bước sang đầu 3 rồi đấy.
Nhanh thật, thời gian cứ thấm thoắt trôi đi. Có khi nào chồng ngồi nghĩ lại cách đây 30 năm lại có một đứa bé đỏ hỏn đã ra đời, được sự chăm sóc, nuôi dậy từ bàn tay bố mẹ và đến ngày hôm nay sau 30 năm trong cuộc đời của một con người lại là mình, là chồng của em và là cha của 2 con không? 30 năm với bao thăng trầm của cuộc sống.
Hôm nay ngồi đây bỗng dưng em nghĩ lại ngày anh đi phỏng vấn xin việc mà thấy nhớ ghê, anh làm em đợi dài cổ nhưng bù lại anh cũng đạt được điều mình mong muốn, em rất vui. Thời gian anh đi làm cũng không xa, chỉ cách đó có 2 hôm. Em thấy thật vất vả khi công việc cũng đã quá mệt mỏi rồi trong khi anh cứ phải còng lưng đạp xe mười mấy cây số để đi làm.
Tất cả là tài sản vô giá mà chúng ta không thể mua được bằng tiền, chồng nhỉ (Ảnh minh họa).
Nhưng em thấy mọi cố gắng của anh cũng không đến nỗi nào, anh nhỉ? Em nghĩ giờ đây anh cũng nên tự bằng lòng với những gì mình đã có, đã đạt được chứ! Phần còn lại tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cống hiến, tiếp tục làm việc và yêu thương!
Hôm nay được sống trong một gia đình hạnh phúc, bên vợ và hai con đáng yêu. Đó là tất cả, một tài sản đặc biệt vô giá không thể nào mua được bằng tiền có phải không chồng của em nhỉ?
Sắp đến sinh nhật chồng rồi, vợ chúc chồng luôn mạnh khỏe và đạt được những điều mà mình mong muốn, chúc cho tình cảm chồng dành cho vợ không bao giờ thay đổi, chúc gia dình mình mãi hạnh phúc nghe anh.
***
Khi kẻ thứ 3 xuất hiện trong tình yêu? Hay bạn phát hiện tin nhắn khả nghi trong điện thoại của ông xã?…Tất cả những bài viết hay nhất liên quan tới chủ đề ĐẶC BIỆT trên sẽ được xuất hiện ở Kẻ Thứ 3 vào 9h sáng thứ 3, 5, 7 hàng tuần.


