"Món khai vị" lạ ở Liên hoan Âm nhạc châu Âu

Xem tin gốc 

VietnamNet - 32 tháng trước 132 lượt xem

'Mon khai vi' la o Lien hoan Am nhac chau Au

Tiếng Piano hòa với Saxophone và giọng ca trong vắt như pha lê vang lên trong đêm mở màn thú vị của Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2009.

- Tiếng piano tinh tế hòa với những âm thanh phóng khoáng của saxophone và giọng ca trong vắt như pha lê của một ca sĩ tay ngang mang đến một đêm nhạc mở màn thú vị cho Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2009.

Trải nghiệm miễn phí đặc sản âm nhạc châu Âu 12 ngày

Lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn trong Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2009, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Bỉ, Charles Loos tới Hà Nội vào sáng 24/11.

Cơn mệt mỏi của một chuyến bay dài chưa hết, nhưng ngay chiều hôm đó Charles Loos đã đến Hanoi Jazz Club của nghệ sĩ Saxophone Quyền Văn Minh để ghép nhạc với Quyền Thiện Đắc và giọng ca trẻ Trần Mai Hạnh. Trong suốt gần hai giờ tập luyện, gương mặt ông ít khi thấy xuất hiện nụ cười bởi toàn bộ tâm trí đã dồn hết cho phím đàn.

Mặc dù đã là một nghệ sĩ nổi tiếng ở châu Âu với kinh nghiệm chơi piano và sáng tác nhạc hơn 30 năm nhưng Charles Loos không hề tỏ ra là "bề trên" với hai nghệ sĩ trẻ Việt Nam lần đầu ông gặp mặt.

Charles Loos mải miết đệm đàn và hướng dẫn cho Trần Mai Hạnh, ngay cả với những ca khúc tiếng Pháp ông chưa từng biết đến. Và dù chưa từng gặp gỡ nhưng Charles Loos và Quyền Thiện Đắc kết hợp rất ăn ý với nhau trong những bản nhạc Jazz đầy ngẫu hứng. Ngay sau buổi tập, nghệ sĩ nổi tiếng khó tính này bộc lộ rõ sự hài lòng với các nghệ sĩ VN.

Không có nhiều thời gian tập bên nhau nhưng đêm nhạc chính thức của họ tối 26/11 tại Nhà hát Tuổi trẻ thực sự hoàn hảo. Sân khấu được đơn giản hóa tối đa, ánh sáng cũng không quá gay gắt, chỉ đủ để làm nổi bật cây đàn dương cầm của Charles Loos đặt chính giữa sân khấu. Charles Loos bước ra sân khấu trong trang phục giản dị khó tin với cặp kính quen thuộc. Ngay sau khi cúi chào khán giả, ông giơ chiếc điện thoại di động lên rồi đặt trên mặt chiếc piano ý nhắc nhở "mọi người hãy tắt điện thoại giùm" rồi đặt tay lên những phím đàn chơi mải miết.

Chẳng cần đến người dẫn chương trình, Charles Loos vừa là nghệ sĩ chơi solo, vừa làm người dẫn. Sau một hai bản nhạc ông lại đứng lên, bước sát đến chiếc micro để giới thiệu về những bản nhạc mình sẽ chơi. Charles Loos chơi liền mạch 7 bản nhạc, hầu hết là những sáng tác của riêng mình.

Đêm nhạc mở màn Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2009 thực chất là đêm trình diễn piano solo của Charles Loos nhưng hai nghệ sĩ khách mời của Việt Nam cũng đã kịp làm nên điểm nhấn của chương trình.

Cô sinh viên Học viện Ngoại giao Trần Mai Hạnh lần đầu xuất hiện trên sân khấu Liên hoan Âm nhạc châu Âu tuy không có phong cách trình diễn hấp dẫn, trang phục cũng không có gì bắt mắt nhưng lại mang đến một giọng ca trong vắt, lạ lẫm. Trần Mai Hạnh có vẻ vẫn hơi run khi biểu diễn với Charles Loos nhưng ca khúc Bonjour Vietnam mà cô thể hiện có thể nói không thua kém gì Phạm Quỳnh Anh. Với một nghệ sĩ không chuyên, màn trình diễn của cô xứng đáng được cho điểm mười.

Chưa hết ấn tượng với phần trình diễn của Trần Mai Hạnh, công chúng Hà Nội lại được thưởng thức màn hòa tấu tuyệt vời giữa piano và saxophone giữa Charles Loos và Quyền Thiện Đắc. Lần đầu đứng chung sân khấu nhưng cả hai nghệ sĩ đã kết hợp rất ăn ý với những bản nhạc jazz đầy ngẫu hứng.

Đây cũng có thể coi là cuộc gặp mặt giữa hai cựu sinh viên trường nhạc Berklee của Mỹ trên một sân khấu đặc biệt ngay tại Việt Nam. Charles Loos và Quyền Thiện Đắc dù cho khác biệt về thế hệ, về màu da, về văn hóa nhưng âm nhạc đã giúp họ phá đi tất cả những ranh giới ấy.

Đêm diễn kết thúc với màn trình diễn chung của cả ba nghệ sĩ trong tiếng vỗ tay không dứt của khán giả Hà Nội, nhiệt thành đến nỗi Charles Loos phải ra sân khấu chào bằng một bản nhạc mà ông vẫn "để dành" cho màn kết đã được báo trước này.

Liên hoan âm nhạc châu Âu vẫn nổi tiếng kén khán giả, lại không chọn thể loại nhạc đại chúng như Pop nên đêm diễn mở màn vẫn chủ yếu thu hút những khán giả nước ngoài. Đã vậy, khán giả Việt tham dự đêm diễn tối 26/11 tại Nhà hát Tuổi trẻ cảm thấy hết sức khó chịu khi cả hai nghệ sĩ Việt Nam đều dùng tiếng Anh và tiếng Pháp để giới thiệu về phần trình diễn của mình thay vì có thể giới thiệu ngắn gọn vài lời bằng tiếng Việt. Có lẽ họ quên rằng mình đang trình diễn tại Việt Nam chứ không phải là ở châu Âu và khán giả của họ không chỉ có người nước ngoài mà còn có cả người Việt.

Liên hoan Âm nhạc châu Âu sẽ kéo dài tới ngày 8/12 tới tại HN và TP.HCM.

Hạnh Phương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang