“Mối tình” rúng động giữa giáo viên và học sinh

Vì quá yêu cô học trò nhỏ của mình mà thầy giáo nọ đã viết hẳn một bức thư tình chan chứa cảm xúc. Cô giáo vì quá thiếu thốn tình cảm nên đã gạ gẫm học sinh mua vui cho mình... Những câu chuyện tình giữa thầy và trò đã gây rúng động đã gây rúng động các nhà trường thời gian qua.

Lá thư “động trời” và mối tình “bất chính” Vào đầu tháng 9/2010, bất ngờ một đoạn clip dài gần 30 phút quay cảnh một thầy giáo trẻ ôm hôn thắm thiết một nữ sinh lớp 9 được tung lên mạng khiến dư luận vô cùng sửng sốt. Dù đoạn clip đó chỉ được quay lén bằng điện thoại qua cửa sổ, nhưng tất cả đều dễ dàng nhận thấy nụ hôn đó nồng nàn và say đắm. Vụ việc nổi trội đến mức đài truyền hình Trung Quốc TVSCN cũng đã dành hẳn hơn 2 phút để nói về việc này. Tuy nhiên, phải sau đó ít lâu người ta mới biết được danh tính của hai nhân vật chính. Nhân vật nữ là cô học sinh 15 tuổi của trường trung học Tân Thành ở Quảng Đông tên Trương Khả Hân. Cô gái này được biết đến là một trong những nữ sinh xinh đẹp và học giỏi nhất trường. Còn người đàn ông trong clip chính là thầy giáo dạy toán của em. Ngay khi đoạn clip được phát tán, hầu hết các ý kiến đều cho rằng đây là mối tình không “danh chính ngôn thuận”, thầy là thầy mà trò là trò, không thể có chuyện thể hiện tình yêu nam nữ ngay trong phòng làm việc như thế được. Họ cũng cho rằng thầy giáo trẻ kia đã “gạ tình” nữ sinh chứ cô bé nhỏ tuổi vậy chắc không dám làm ngược lại. Trong khi đó một vài ý kiến thì cho rằng, cô bé không hẳn là “non tơ” như nhiều người vẫn nghĩ. Vì nếu thơ ngây thì đã chẳng thực hiện được thuần thục đến thế. Thêm nữa, nếu họ có tình cảm với nhau thì cũng là chuyện cá nhân vì vụ việc xảy ra trong phòng riêng của người thầy giáo và do đó người quay lén đã vi phạm pháp luật. Sau khi clip bị phát tán, vài hôm sau một cô gái bỗng xuất hiện trên các diễn đàn tự xưng là Khả Hân. Cô cầu xin mọi người hãy buông tha cho cô vì sắp tới cô bé phải đối mặt với kỳ thi vào cấp 3. Cô cho biết thường ngày thầy giáo vẫn hay gọi cô đến để làm việc này việc nọ rồi chuyện trò, tâm sự. Một hôm thầy bỗng nhiên nói thích cô và muốn cô làm bạn gái của thầy. Vì là học trò của thầy nên cô không thể không đồng ý. Tuy nhiên theo các nguồn tin từ bạn bè cô nữ sinh trên thì giữa họ là tình yêu nam nữ thực sự chứ không phải sự lạm dụng. Trước đó thầy giáo này cũng đã từng viết cho Khả Hân một bức thư tình chan chứa cảm xúc. Bức thư đề ngày 16/3/2010 có đoạn “Hân Nhi à! Tối qua em ngủ có ngon không? Anh thì suốt đêm không ngủ, trằn trọc trở mình. Anh nghĩ nhiều, rất nhiều. Trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh dễ thương của em, nụ cười tươi xinh của em, giọng nói thân thiết của em, và dáng vẻ yêu kiều của em. Hân Nhi à, anh thực sự rất nhớ em, giận mình không thể ôm em vào lòng ngay lúc này… …Em biết không, em mãi mãi là báu vật trong trái tim anh, là người anh yêu nhất, là nữ thần của anh! Mất em rồi, trên bầu trời anh sẽ chẳng còn ráng mây ngũ sắc, trong thế giới của anh chẳng còn niềm vui, chẳng còn tiếng cười, chẳng còn lý tưởng… ”. Cô giáo “cuồng yêu” học sinh Cô Ashley Blumenshine (27 tuổi), giáo viên dạy khiêu vũ, thể chất của trường cấp 3 Plainfield North, bang Illinois (Mỹ) đã khiến toàn bộ học sinh và giáo viên cả nước choáng váng khi cảnh sát đưa ra các bằng chứng chứng minh cô đã có quan hệ “yêu đương” với học sinh vị thành niên ngay trong ô tô. Vụ việc bị phát giác vào ngày 6/12/2010 và nhanh chóng lan nhanh trong cộng đồng mạng. Nhiều học sinh tại ngôi trường này cho biết cô Ashley là một cô giáo xinh đẹp, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi và chưa lập gia đình. “Thường ngày cô Ashley rất nghiêm nghị và trước nay chưa hề có điều tiếng gì”, một nữ sinh cho biết. Bản thân cậu học sinh kia cũng xác nhận giữa hai người là tình cảm đôi lứa, cả hai đã bắt đầu quan hệ yêu đương được hơn 1 tháng rồi và nếu không có chuyện gì xảy ra, cả hai sẽ tiếp tục tiến tới hôn nhân sau khi cậu học sinh này tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, những lời giải thích trên đã không thuyết phục được cảnh sát và cô Ahsley sẽ bị khởi tố vì tội danh “lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên” và có thể sẽ phải chịu án tù thấp nhất là 7 năm. Trước đó, một cô giáo tên Amy Victoria Beck, 33 tuổi, dạy tại trường trung học bang California (Mỹ) cũng đã bị cảnh sát bắt giữ vào hồi tháng 5 sau khi cô này tự thú đã quan hệ với một cậu học sinh 14 tuổi trong suốt 6 tháng. Cô cho biết: “Tôi không biết mình đã làm gì và thật khó để giải thích. Chỉ biết rằng tôi đã cảm thấy tội lỗi ghê gớm và chính điều đó đã thôi thúc tôi dũng cảm ra đầu thú”. Với thái độ khai báo thành khẩn, cô Ashley đã được tòa giảm án xuống còn 10 tháng tù giam thay vì mức 2 năm như luật định. Tuy nhiên có lẽ vụ việc nghiêm trọng nhất, gây rúng động ngành giáo dục toàn thế giới là việc cô Christine McCallum, một giáo viên 29 tuổi sống tại Boston, Anh bị cảnh sát nước này cáo buộc đã quan hệ tình dục với cậu học sinh 13 tuổi trong suốt hơn 2 năm với khoảng 300 lần. Điều đáng nói Christine thậm chí đã “huấn luyện” cho cậu bé kia biết uống rượu rồi dụ dỗ cậu bé ngủ cùng. Theo lời khai của cậu học sinh, hai người đã bắt đầu có quan hệ với nhau từ đầu năm 2006. Nhiều lần cô Christine đưa cậu về nhà, rồi khóa cửa lại. Hai người đã “mây mưa” ngay dưới lầu 1 trong khi chồng của Christine ngủ ở tầng 2. Mọi việc bị phát hiện vào giữa năm 2009 sau khi cậu bạn của học sinh kia kể chuyện với mẹ của mình. Dù đứng trên phương diện nào, dư luận vẫn luôn đặt niềm tin về sự rạch ròi trong mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Mọi sự thay đổi về chuẩn mực và phép tắc định sẵn đều khiến dư luận rất dễ bất bình và lên án. Phương Anh (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/8092/-moi-tinh--rung-dong-giua-giao-vien-va-hoc-sinh.html