Em đã từng rất ghét chữ "nếu" vì chữ “nếu” chẳng bao giờ có thật! Chữ "nếu" như những vết dao cứa vào trái tim của người khác...
Tại sao tình cảm của chúng mình lại ra như thế này anh nhỉ? Do anh, do em hay do cả 2 chúng ta? Em đã tự hứa với lòng mình là sẽ không nghĩ tới anh nữa nhưng sao việc đó lại khó khăn với em đến thế!
Ngày anh nói "Anh yêu em", em đã từ chối! Ngày em nói "Em yêu anh", anh cũng đã từ chối. Xa nhau thì nhớ còn gặp nhau thì lại cãi nhau. Em cũng không hiểu nổi tình cảm của chúng mình là như thế nào nữa! Nhiều lúc em nghĩ "Nếu quay lại ngày xưa ấy thì em có đồng ý tình yêu của anh hay không?". Chắc chắn là có rồi vì giờ đây em nhận ra em yêu anh biết bao nhiêu. Anh của ngày xưa ấy luôn cho em cảm giác được che chở, được yêu thương và hạnh phúc biết bao nhưng anh của ngày xưa ấy cũng đã đi đâu mất rồi? Anh không còn hiểu cảm giác của em lúc này nữa... cảm giác của em như thế nào khi anh nói anh đã có người yêu, khi anh để em đói lả người đứng chờ anh cả canh trưa, khi anh không thèm nhắn tin trả lời và cũng không thèm nghe máy của em...
Có lẽ đã quá muộn để chúng mình nối lại với nhau phải không anh?
Khi còn một chút hy vọng cuối cùng, em đã hy vọng rằng anh sẽ đến bên em, nắm lấy bàn tay em để em không còn cô đơn nữa, để em được tựa vào bờ vai anh, để em cảm thấy bình yên vì đã có anh chở che. Nhưng hy vọng nhỏ nhoi đó cũng bị anh lụi tắt rồi. Em phải làm như thế nào đây khi anh cứ im lặng như vậy? Sự im lặng của anh lạnh lùng và đáng sợ đến như thế nào anh có biết không? Ai cũng bảo em không nên yêu anh vì sẽ không có kết quả nhưng em nghĩ con đường chúng mình đi thì do chúng mình quyết định và anh đã chọn con đường đi như thế này cho chúng mình mà không cần nghĩ đến tình cảm của em, không cần nghĩ đến trái tim của em đã đau đớn như thế nào... Anh đã vứt hết tất cả niềm tin em đã dành cho anh.
Giờ đây em nên vui và chúc anh hạnh phúc hay em nên hận anh đây? Có lẽ đã quá muộn để chúng mình nối lại với nhau phải không anh? Em sẽ cất giấu hình ảnh của anh ở một góc nơi trái tim mình và chờ một người thứ hai thật lòng yêu thương em... nhưng để tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương mình thật là khó, phải không anh? Anh đã đến và đi như một lẽ thường tình trong tình yêu dang dở.
Em sẽ không nhớ, không đau và không khóc nữa đâu... Anh hãy cứ làm những gì anh cảm thấy hạnh phúc nghe anh!
Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn!
Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

