Cách đây 2 ngày, ngôi sao quần vợt một thời Trần Đức Quỳnh đã tổ chức một cuộc họp báo ở cụm sân quần vợt Becamex để giới thiệu về trại hè Smart Tennis do anh và các đồng sự dự định tổ chức vào tháng 6 này. Trại hè chuyên nghiệp theo chuẩn mẫu quốc tế này sẽ tổ chức từ ngày 12-24/6. Đây cũng là bước thử nghiệm của ngôi sao quần vợt một thời này trước khi chính thức bắt tay vào việc mở một trung tâm huấn luyện quần vợt mang tên Trần Đức Quỳnh, như lời thổ lộ của anh. Một giấc mơ mà Quỳnh và gia đình đã ấp ủ từ rất lâu, nay đã đến rất gần với hiện thực, nhất là khi có sự hỗ trợ của Becamex.
Tại khu liên hợp quần vợt rất hoành tráng và hiện đại này, Đức Quỳnh đang quản lý và huấn luyện một lứa VĐV trẻ đầy triển vọng. Giúp sức cho Đức Quỳnh trong việc hướng dẫn cho các bạn trẻ yêu thích môn quần vợt còn có 2 ngôi sao Đỗ Minh Quân và Thùy Dung. Tay vợt nữ Thùy Dung còn hồ hởi cho biết, ngoài việc giúp đỡ anh Quỳnh, đây cũng là cơ hội thực tập cho việc huấn luyện, bởi ước mơ của Dung trong thời gian tới cũng là mở một trung tâm huấn luyện quần vợt của riêng cô.
Khi những giấc mơ gặp nhau, những con người trẻ ấy đã ngồi lại và quyết tâm làm một điều gì đó cho thế hệ trẻ và nền thể thao nước nhà. Đặc biệt, ngoài việc tập luyện, họ muốn giúp các VĐV trẻ thêm những kỹ năng sống trong môi trường tập thể để tự lập và tự tin hơn trước cộng đồng, vì nhiều VĐV trẻ của Việt Nam hầu như chỉ biết thi đấu, còn ra đứng trước đám đông lại lơ ngơ chẳng biết ứng xử như thế nào.
Đức Quỳnh dẫn chứng việc một tay vợt trẻ lúc được các phóng viên đặt câu hỏi chỉ ấp a, ấp úng vài câu rồi gãi đầu, gãi tai cười trừ. Từ việc này, người viết lại nhớ đến các ngôi sao bóng đá của ta. Hiện nay, trừ một vài cầu thủ như Công Vinh được xem là lịch duyệt và biết cách giao tiếp với đám đông, còn đa phần đều mắc chứng sợ giao tiếp trước đám đông.
Tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2009, cầu thủ Vũ Phong đã năn nỉ BTC chỉ cho anh lên nhận giải thôi chứ đừng bắt phải nói gì cả. Còn ở lễ trao giải thưởng Chiếc giày vàng 2009, Vũ Phong đã không xuất hiện do sợ phải nói trước đám đông. Cũng ở sự kiện này, Trọng Hoàng gần như mất vía khi được M.C phỏng vấn trên sân khấu, dù đã biết trước sẽ bị hỏi những vấn đề gì. Thế nên anh mới “hỏi một đằng, trả lời một nẻo” khiến khán giả cười ồ.
Từ giấc mơ của Đức Quỳnh, người ta chợt tự hỏi: “Cùng thuộc một đơn vị, nhưng nếu các tay vợt đang rất nỗ lực để biến những giấc mơ của họ thành hiện thực, vậy các cầu thủ bóng đá của Becamex Bình Dương đang ấp ủ gì, khi ngày càng tuột dốc trên bản đồ bóng đá V.League, dù sự đầu tư cho họ chẳng tệ. Chả lẽ họ chẳng có giấc mơ nào ngoài tiền?”
Đỗ Tuấn