Mỗi người con đất Việt, ngày Tết đều hướng về quê cha đất tổ

Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị: 'Tết là sum vầy, là trở về với cội nguồn. Tết - chính là gia đình. Mỗi người Việt đều hướng về quê cha'.

“Chỉ còn ít giờ nữa là tới thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đối với những người con xa xứ, thời khắc ấy cùng với những hình ảnh thân quen như mâm cỗ tất niên, nồi bánh chưng nghi ngút khói, sắc đào đỏ thắm và sắc mai vàng rực rỡ khiến ai cũng nao lòng”.

Đây là lời tâm sự nhớ quê hương và Tết da diết của Đại sứ Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Vanuatu, Quần đảo Marshall, Micronesia và Solomon, Lương Thanh Nghị.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị (thứ 2 bên trái) cùng các vị khách quốc tết nâng ly chúc mừng năm mới!

Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị (thứ 2 bên trái) cùng các vị khách quốc tết nâng ly chúc mừng năm mới!

Đại sứ Lương Thanh Nghị tâm sự: “Nhờ các facebook, báo chí mà tôi có thể cảm nhận không khí Tết nơi quê nhà nhưng không thể trọn vẹn. Đâu đó, ở miền quê nghèo, vùng núi xa là những bữa cơm tất niên đạm bạc, những người nông dân vẫn còn mải mê "bán mặt cho đất bán lưng cho trời". Ngoài kia những đôi trai tài gái sắc, những ông bố bà mẹ và cả những em thơ đang rộn ràng sắm tết, đi chợ hoa thì vẫn còn nhiều người bệnh và người thân lưu lại bệnh viện, coi như "mất Tết". Chỉ mong những người xung quanh và các y, bác sĩ quan tâm để họ vơi đi nỗi buồn, nỗi đau của bệnh tật. Và còn rất nhiều người mong hoàn thành công việc để về nhà, có cả những người không có nhà để về...”.

Đại sứ trải lòng: chợt văng vẳng bên tai lời bài hát mới đây của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh rằng: Tết là sum vầy, là trở về với cội nguồn. Tết - chính là gia đình. Câu hát đó cứ vang vọng trong trái tim của mỗi người con xa xứ mỗi khi Tết đến xuân về.

Đây là lần thứ 6 ăn Tết xa nhà và là cái Tết thứ 2 ở xứ sở Kangaroo, nơi có gần 300.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc. Tết cũng có bánh chưng, bánh tét nhưng không có đào mai, không có cái se lạnh của miền Bắc, không có đường hoa như ở TP HCM. Những người con đất Việt vẫn cứ tất bật với mưu sinh, các em sinh viên vẫn cứ ca kíp trong những ngày này, thậm chí không có cả giao thừa. Nhớ lắm, mong lắm những cái Tết đoàn viên”.

Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, thông thường trước đó 1 tháng, không khí của ngày hội lớn của dân tộc đã hiện diện nhiều góc phố của Sydney, Melbourne, Brisbane...Năm nay cũng vậy, từ nhiều ngày trước, đồng bào ta đã đi sắm tết, tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân như: múa lân cùng các hoạt động khác tại cộng đồng. Các cơ quan đại diện của Việt Nam cũng đang tổ chức nhiều hoạt động vui Tết cho cộng đồng, đây là dịp để bà con gặp gỡ, thăm hỏi và động viên lẫn nhau.

Đại sứ tin tưởng: “Trong phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mỗi người con đất Việt dù ở phương trời nào cũng hướng về quê cha đất tổ với một khát khao đất nước ngày càng phát triển. Hạnh phúc và thịnh vượng sẽ đến với mọi người dân khắp mọi miền đất nước”.

Đại sứ hy vọng trong năm mới – năm Bính Thân, với tinh thần “đoàn kết, dân chủ và đổi mới, dân tộc ta tiếp tục gặt hái được thành công, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục đưa vị thế nước nhà lên tầm cao mới.

Đại sứ Lương Thanh Nghị (sinh 1965) là một chính khách và nhà ngoại giao Việt Nam. Ông từng là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thứ 6 đồng thời là Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao từ tháng 9/2011 đến tháng 2/2014./.

Thu Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/moi-nguoi-con-dat-viet-ngay-tet-deu-huong-ve-que-cha-dat-to-477939.vov