Mối lương duyên kỳ lạ của “phóng viên dioxin”

Xem tin gốc 

ANTG - 35 tháng trước 41 lượt xem

"Tôi vẫn thường nhìn thấy nhiều người khuyết tật giống như Lâm lê la đầu đường xó chợ xin ăn, hay phụ việc kiếm sống qua ngày. Nếu nói theo cách của nhà Phật: đời là bể khổ - thì gia đình Lâm chẳng khác nào một căn hầm tối tăm. Vậy mà, Lâm đã phá vỡ cái căn hầm đó, vươn lên tìm lấy ánh sáng, phấn đấu để sống một cách đàng hoàng và còn đưa lại nguồn vui cho nhiều người khác".

Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Tính từ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang