Mối liên hệ giữa thời trang và phong cách lãnh đạo của các chính trị gia

(Petrotimes) - Khi Marilyn Monroe nói đùa rằng, tất cả mọi thứ cần thiết để chinh phục thế giới này chỉ là đôi giày vừa vặn, có lẽ bà đã không quá lời.

(Petrotimes) - Khi Marilyn Monroe nói đùa rằng, tất cả mọi thứ cần thiết để chinh phục thế giới này chỉ là đôi giày vừa vặn, có lẽ bà đã không quá lời.

Những đôi giày, những bộ váy, complet và thậm chí cả những chiếc mũ đã trở thành nỗi “ám ảnh” của rất nhiều người, mặc dù không có khả năng, hoặc không có ý đồ chinh phục thế giới, nhưng ít nhiều cũng đã gây dựng được sự chú ý.

Gần đây, có nhiều thông tin tiết lộ rằng, Cựu Tổng thống Ai Cập, ông Hosni Mubarak đã cho dệt tên mình trên đường viền của những bộ lễ phục hoàn hảo mà ông thường mặc, có lẽ điều này làm ông mất điểm trước những người đã chiếm lĩnh quyền lực của ông và sau đó đưa ông ra xét xử.

Sau đây Petrotimes xin được gửi tới bạn đọc một số nhân vật quyền lực nhất vào thời điểm này trên thế giới, những người đã dùng thời trang để che đậy tham vọng chính trị bởi những bộ trang phục và biến chúng thành “biểu tượng của thời trang”, khiến cho không ít người phải trăn trở suy nghĩ.

1. Chủ tịch Cộng hòa Cuba Fidel Castro

Mặc dù ông không còn là Chủ tịch của Cuba nữa nhưng ông vẫn là một người vô cùng quan trọng của nhân dân Cuba, một biểu tượng của cuộc cách mạng cộng sản ở Cuba.

Mặc dù bộ quân phục ông thường mặc cùng với chiếc mũ vải và bộ dâu dài, những “người bạn đồng hành” của ông trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị, không phải là phong cách được nhiều người sử dụng, nhưng, theo Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, bấy nhiêu đó đã quá đủ để tạo ra một biểu tượng của phong cách.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ năm 2008, Tổng thống Hugo Chavez đã nói rằng: “Bộ quân phục của Fidel quá hoàn hảo, cùng với đôi giày đen bóng và một bộ râu vô cùng lịch lãm”.

2. Tổng thống Bolivia Evo Morales

Các loại vải dệt kim thủ công thường không được đề cập đến khi nói về phong cách ăn mặc của những người có quyền lực, mặc dù chúng luôn có màu sắc đẹp và gọn gàng. Bên cạnh đó những chiếc áo len kẻ sọc thường được Tổng thống Bolivia Evo Morales sử dụng được ví như một “lời tuyên bố chính trị” của ông.

Vị tổng thống này thường đón tiếp các nhà lãnh đạo trong trang phục là chiếc áo len truyền thống được đan kiểu móc. Người dân Bolivia đặt cho những chiếc áo len này cái tên chompas và họ cho biết rằng, việc Tổng thống Evo sử dụng chompas chính là cách ông thể hiện sự thân thiện của ông đối với nhân dân.

Những cũng có nhiều ý kiến cho rằng Tổng thống Evo nên mặc complet, như một cách thể hiện sự tôn trọng và trang nghiêm của một quốc gia.

3. Tổng thống Mỹ Barrack Obama

Chính phủ của ông Obama vào thời điểm này có vẻ đang gặp nhiều khó khăn, nhưng vị Tổng tư lệnh Quân đội này vẫn luôn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh qua những bộ com lê ông sử dụng hàng ngày.

Tất nhiên, không gì có thể phủ nhận ông là một trong những người đàn ông có quyền lực nhất thế giới vào thời điểm này, vị Tổng thống Mỹ luôn được hưởng một số đặc quyền trong lĩnh vực thời trang, mặc dù í tai biết rằng ông đã đánh bại đối thủ của mình thuộc đảng Cộng hòa, ông John McCain, người được coi là có phong cách ăn mặc vô cùng tao nhã, hơn cả Brad Pitt, David Beckham và Daniel Craig.

4. Tổng thống Afganistan Hamid Karzai

Áo choàng dài và mũ vẫn là trang phục được yêu thích nhất của nhà lãnh đạo này trong gần một thập kỷ qua, kể từ khi ông chính thức trở thành Tổng thống Afganistan.

Nhưng khi nhà thiết kế người Mỹ Tom Ford miêu tả bạn như một “người đàn ông lịch lãm nhất của hành tinh này”, chắc hẳn rằng sẽ cần phải thận trọng hơn trong việc tiếp tục sử dụng những trang phục giống nhau, bao gồm cả việc đó là một chiếc mũ được làm từ bào thai của một con cừu.

5. Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Il

Bao nhiêu năm nay, nhà lãnh đạo này vẫn luôn yêu thích bộ quần áo “Đại Cán” được may rất tinh tế, có lẽ do bộ trang phục này luôn giúp ông làm nổi bật lên những ưu điểm của mình. Tuy nhiên, ông vẫn chưa được coi là một biểu tượng của thời trang.

Nhưng, theo những phương tiện truyền thông của nhà nước CHDCND Triều Tiên, những tông màu đơn giản như vậy với khóa kéo, thường đi kèm với cặp kính tối màu đã tạo ra ông Kim một vẻ lạnh lùng, một phong cách rất riêng.

Trong một bản tin năm 2010, một chuyên gia thời trang người Pháp nói rằng, “phong cách của chủ tịch Kim Jong Il” đã lan rộng ra toàn thế giới. Tiếc là tạp chí Vogue chưa nhận ra điều này.

6. Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko

Tuy rằng hiện nay không còn giữ chức Thủ tướng nữa, nhưng bà Yulia Tymoshenko vẫn là một sự “hiện diện thời trang” ở Ukraine, phần lớn là ở mái tóc của bà: một mái tóc vàng như được bện hào quang một cách khéo léo hiếm thấy, trước khi bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao (Stars War) được công chiếu, trong phim, nhân vật công chúa Leia cũng có một mái tóc giống như vậy.

Những bộ trang phục quyến rũ cùng những đôi giày cao gót đã khiến bà Tymoshenko nhiều phen làm “xáo trộn” cả lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này có vẻ như đã vi phạm các quy định về trang phục của Quốc hội Ukraine, mặc dù thời gian gần đây những lời chỉ trích đã giảm xuống sau khi bà bị đưa ra xét xử do bị cáo buộc là lạm dụng quyền lực, không phải bởi cách phục trang.

7. Tổng thống Cộng hòa Pháp Nicolas Sarkozy

Đây có lẽ là chính trị gia duy nhất đã làm theo những “lời nói đùa” của Marylin Monroe. Thật hiếm khi thấy vị tổng thống này xuất hiện thiếu những đôi giày có đế được thiết kế cao hơn bình thường. Chính những đôi giày này đã giúp nhà lãnh đạo Nicolas Sarkozy có được “chiều cao” gần bằng vợ mình, Carla Bruni.

Không biết có phải do vóc dáng hay do thói quen sử dụng những cặp kính mát thời trang của ông mà đôi khi ông phải nhận những lời nói “mát” từ đối thủ chính trị của mình, ông Dominique de Villepin.

Theo một số nguồn tin, có một vài lần, khi thấy ông Sarkazy đeo cặp kính Ray-Ban, ông Villepin đã chào: “A, Tom Cruise đến rồi”.

8. Thủ tướng Nga Vladimir Putin

Ý nghĩa trong phong cách của vị Thủ tướng Nga này lại nằm nhiều trong những gì chúng ta không nhìn thấy hơn là trong những gì ông thể hiện.

Từ năm 2007, trong những bức hình ông chụp, người ta đã được thấy thân hình rắn chắc của một người đàn ông ở tuổi 58. Nhưng những bức hình mang phong cách Rambo có vẻ không thích hợp cho một nhà lãnh đạo cấp cao.

9. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan

Khi nhắc đến việc một vị Tổng thống, người kể cả khi đang đưa ra những tuyên bố chính trị vẫn không chịu rời xa chiếc mũ cowboy của mình, không thể không nhắc tới Salva Kirr, nhà lãnh đạo rất lôi cuốn của Nam Sudan. Có riêng một trang Web trên mạng xã hội Facebook về chiếc mũ của ông (tất nhiên là không có người bạn nào).

Tuy nhiên, ngoài ông Kirr ra chúng ta cần phải nhắc đến một vị Tổng thống khác, đó là Tổng thống Nigeria, Goodluck Jonathan, người có cùng sở thích đội mũ phớt, tạo ra một phong cách lạnh lùng, giống như diễn viên huyền thoại Humphrey Bogart, vua nhạc Pop Michael Jackson và Freddie Krueger.

10. Moammar Gadhafi

Có rất ít khả năng việc lịch sử sẽ đưa ra những lời phán xét có thiện cảm đối với nhà lãnh đạo Libya đã bị lật đổ này, nhưng chắc rằng thời trang sẽ có một cái nhìn thân thiện hơn với cách phục trang hơi kì lạ của ông, có lẽ đây lại là điểm nổi bật khác của nhà độc tài này.

Ông thường thu hút được sự theo dõi của mọi người trên trường quốc tế qua những bộ trang phục giống như của một tu sĩ, và có lẽ những bộ trang phục này chỉ xuất hiện tại một số nơi như Studio 54 (một vũ trường ở Mỹ), Howarts (Trường Phù thủy và Pháp sư Howarts, ngôi trường pháp thuật trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn Anh Quốc J. K. Rowling).

Vào tháng 4 năm nay, tờ New York Times nhận được một lời thỉnh cầu từ phía chính phủ của ông Gaddafi, họ muốn tờ thời báo này giúp đỡ họ trong việc tổ chức một cuộc đối thoại của nhà độc tài Gaddafi tại Bảo tàng Metropolitan với chủ đề “4 thập kỷ với ý thức cao trong phục trang”.

Có thể, kể cả trong khi đang chiến đấu trong cuộc chiến của mình, ông Gaddafi vẫn lo lắng cho tủ quần áo của mình hơn.

Hà Khổng

Nguồn PetroTimes: http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2011/09/moi-lien-he-giua-thoi-trang-va-phong-cach-lanh-dao-cua-cac-chinh-tri-gia