Môi giới hôn nhân tại… bãi xe sân bay

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 88 lượt xem

Moi gioi hon nhan tai… bai xe san bay

Công an TP HCM ngăn chặn thành công vụ môi giới hôn nhân trái phép giữa 18 cô gái Việt Nam và 2 người Hàn Quốc tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, chiều qua.

Đường dây môi giới này được tổ chức bởi 5 đối tượng là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt; Phạm Thị Quyên; Phạm Thanh Tùng, đều 33 tuổi, trú tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Kim Okdo và Kim Yeong Sull, cùng 49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc.

Sau khi Okdo và Yeong Sull móc nối được người Hàn Quốc có nhu cầu tìm vợ thì Nguyệt sẽ tìm các cô gái Việt có nhu cầu lấy chồng Hàn Quốc. Những cô gái sẽ được đưa đến TP HCM lưu trú vài ngày tại khách sạn, để chờ “chồng”.

Các “chú rể” Hàn Quốc cho biết, họ phải trả cho các đối tượng môi giới 4.000 USD nếu việc “kén” vợ trót lọt. Đáng nói là sau một vụ môi giới thành công, các cô dâu Việt chỉ được nhận 3 triệu đồng.

Theo trung tá Phan Chí Hùng, đội trưởng Đội 5, PC14, đường dây của Nguyệt, Quyên tổ chức rất tinh vi, với nhiều thủ đoạn đối phó lực lượng công an. Không theo các cách “cổ điển” là tổ chức tại nhà thuê hay khách sạn, Nguyệt - Quyên tổ chức “coi mắt” ngay trên ô tô.

Cứ hai ô tô chở hai nhóm các cô gái Việt và nhóm người Hàn Quốc, rồi chạy lòng vòng trong TP HCM để “cắt đuôi” lực lượng theo dõi. Đến thời điểm thích hợp Nguyệt - Quyên cho hai xe gặp nhau. Nhóm người Hàn Quốc “coi mắt” các cô gái ngay tại ô tô hoặc chọn một bãi đất trống.

Chí Kiên

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Cụm từ
Động từ
Tổ chức
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang