Mỗi đơn vị là một điểm sáng

Xem tin gốc 

QĐND - 3 tuần trước 32 lượt xem

QĐND - Diện mạo Khu Kinh tế-quốc phòng (KT-QP) Khe Sanh (Quảng Trị) giờ đã khởi sắc, đời sống bà con Vân Kiều dần thoát khỏi đói nghèo. Có được những thay đổi ấy, dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52 (Đoàn KT-QP 337 - Quân khu 4) tương đối rõ nét. Tất cả đều bắt đầu từ nghị quyết của Đảng ủy Trung đoàn về xây dựng mỗi đơn vị là một điểm sáng…

Bản Tân Pun (Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) hiện ra trong buổi bình minh với những vườn cà phê trĩu hạt. Trong không gian sinh động, đặc sắc của bức tranh ấy, doanh trại Đội sản xuất 6 (Trung đoàn 52) bừng lên như gam màu sáng. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi bước chân vào doanh trại của Đội sản xuất 6 là mọi thứ được cán bộ, nhân viên sắp xếp nền nếp, khoa học, sạch sẽ. Các phân khu chức năng như nhà ở, khu vực nhà vệ sinh, vườn tăng gia, khu chăn nuôi… được thiết kế liên hoàn, khép kín. Trung tá Nguyễn Lương Thiện, Đội trưởng Đội sản xuất 6 tâm sự: “Anh em trong đội chủ yếu là ở xa gia đình nên cán bộ, nhân viên luôn coi doanh trại của Đội như ngôi nhà thứ hai. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để chúng tôi thiết kế doanh trại theo mô hình gia đình thu nhỏ, làm mẫu cho các hộ trong bản. Theo đó, đến nay nhiều hộ trong bản đã áp dụng mô hình doanh trại của đội vào việc tổ chức cuộc sống gia đình”. Nghe Trung tá Nguyễn Lương Thiện nói mà anh Hồ Nam, nguyên trưởng bản Tân Pun gật đầu tâm đắc. Anh Nam cho biết: “Trước đây nhà của người Vân Kiều thường được bố trí sát với khu chăn nuôi trâu bò nên rất mất vệ sinh. Chính sự bố trí không khoa học này nên một số loại mầm bệnh như sốt rét, dịch cúm… có điều kiện phát triển. Sau khi tham quan mô hình của Đội sản xuất 6, nhiều hộ trong bản Tân Pun đã nhờ bộ đội tư vấn và dịch chuyển khu vệ sinh, khu chăn nuôi ra xa khu nhà ở”.

Câu chuyện ở Đội sản xuất 6 mới nghe tưởng như đơn giản nhưng hành trình để đưa mô hình doanh trại của đơn vị đến với đời sống bà con Vân Kiều gặp không ít khó khăn. Thượng tá Lê Tất Lưu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 52 cho biết: “Đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp nên Đảng ủy, chỉ huy đơn vị quyết tâm xây dựng cho cán bộ, nhân viên tác phong nền nếp, khoa học, miệng nói, tay làm. Với bà con đồng bào Vân Kiều thì muốn tuyên truyền hiệu quả phải thể hiện bằng những mô hình thực tế. Chính vì thế, thời gian qua, cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã tự nguyện làm việc với tinh thần “tuần không thứ, ngày không giờ” để mỗi đội trở thành mô hình, điểm sáng giúp nhân dân học tập và làm theo”.

Người dân bản Sóc (Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị) học cách chăm sóc rau từ mô hình của Đội sản xuất 3.

Thực hiện chủ trương “Mỗi đơn vị là một điểm sáng” cán bộ, nhân viên trong toàn Trung đoàn 52 đã phát huy nội lực củng cố, xây dựng cảnh quan đơn vị. Cơ ngơi ban đầu của các đội sản xuất chỉ là những ngôi nhà tạm bợ nhưng bằng công sức, trí tuệ và quyết tâm, các đội sản xuất của Trung đoàn 52 đã tìm cho mình lời giải. Từng công trình, mỗi phần việc đều mang đậm dấu ấn của trí tuệ, sự khéo léo của cán bộ, nhân viên. Quan trọng hơn, mô hình mà các đội xây dựng đều đem đến những hiệu quả đối với đời sống bà con đồng bào, góp phần giải quyết những khó khăn. Đơn cử như mô hình doanh trại của Đội sản xuất 3 luôn là điểm thu hút người dân tham quan. Nổi bật trong tổng quan doanh trại của Đội sản xuất 3 chính là khu tăng gia tập trung. Trong diện tích chưa đầy 50m2 nhưng cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 3 đã phân thành các lô, thửa trồng nhiều loại rau gia vị, củ, quả, rau muống nước… cho thu hoạch quanh năm. Tôi có mặt ở Đội sản xuất 3 đúng hôm người dân ở xã Hướng Lập đến tham quan, học tập mô hình trồng rau của Đội. Tham quan vườn rau của Đội sản xuất 3, người dân cứ mân mê, xuýt soa với luống cải bắp cuộn to chắc nịch. Anh Hồ Linh, bản A Sóc (Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết: “Trước đây người Vân Kiều chỉ biết vào rừng tìm rau chứ chưa biết trồng để phục vụ bữa ăn hằng ngày. Lúc đầu bộ đội trồng được rau xanh nhiều người dân đến xin nhưng nay thì hộ nào trong bản cũng trồng được rau ăn. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội Đội sản xuất 3 mà dân bản A Sóc mùa nào có rau nấy để ăn”. Hay câu chuyện bà con bản Pin (xã Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị) bám bản, yên tâm với cuộc sống nơi định cư cũng thể hiện rõ dấu ấn của bộ đội Trung đoàn 52. Chuyện là khi giải tỏa vùng lòng hồ Rào Quán, đưa dân về nơi tái định cư nhưng dân bản không muốn rời nơi ở cũ. Ngày mà cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 8 có mặt ở động Voi Nẹp với nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm để nhân dân yên tâm về nơi ở mới thì họ đối diện với bộn bề khó khăn. Do đặc thù địa chất “đá mẹ chồng đá con” nên việc tạo dựng mô hình là điều không dễ. Không quản vất vả, cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 8 đã ngày đêm đào đá, xúc đất màu dưới lòng hồ để hình thành các khu tăng gia, chăn nuôi bò. Chỉ sau thời gian ngắn, doanh trại của Đội sản xuất 8 đã có vườn rau xanh, có cỏ voi làm thức ăn cho bò, đàn bò phát triển tốt. Từ mô hình làm mẫu của bộ đội đã tuyên truyền, vận động bà con đồng bào chuyển về khu tái định cư, góp phần giúp bà con bản Pin vượt qua khó khăn ban đầu, yên tâm gắn bó với cuộc sống mới.

Bài và ảnh: Đức Dục


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang