Mọi con đường đều dẫn tới thành...Rome

Xem tin gốc 

Tạp chí ĐẸP - 4 tháng trước 28 lượt xem

Nhật ký hành trình vòng quanh thế giới trên xe đạp của đôi vợ chồng Thùy Anh - Guim viết riêng cho Tạp chí Đẹp - Kỳ 9

Ngày 10/8

Rời khỏi Napoli, chúng tôi tiếp tục đi theo đường cái, hướng về phía Bắc. Đây không phải là đường cao tốc, nên chỉ có 4 làn xe, nhưng ô tô luôn chạy với tốc độ chóng mặt. Khả năng bị hất khỏi lề đường luôn rình rập khiến tôi vô cùng căng thẳng. Guim quyết định đạp ngay sau tôi và đi ra gần giữa đường, có như vậy thì lái xe mới chịu giảm tốc độ nếu muốn vượt qua chúng tôi.

Đường càng ngày càng dốc cao, để tránh những dãy núi hiểm trở, người ta xây những đường hầm dài chạy xuyên qua núi. Các đoạn hầm thường dài từ 2-3 cây số, chỉ có vài nơi le lói ánh đèn, còn lại ánh sáng chủ yếu là của các phương tiện đi lại trong đường hầm. Không có một chiếc xe đạp nào đi xuyên hầm, ngay cả mô tô cũng rất ít, đây là việc khá mạo hiểm, song chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chẳng ai bảo ai, nhưng cả tôi và Guim đều guồng chân đạp hết sức để nhanh chóng ra khỏi những đường hầm cao tốc này.



Dòng người xếp hàng tham quan Vatican

Một ngày mệt mỏi và căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua. Đến chiều tối, chúng tôi dừng chân tại một khu cắm trại nằm trên ngọn núi sát biển. Italia đang vào mùa du lịch, nên khu cắm trại nào hầu như cũng kín hết chỗ. Khó khăn lắm chúng tôi mới năn nỉ được ban quản lý để chúng tôi nghỉ lại một đêm với cái giá cắt cổ 60 euro. Guim tranh thủ vào mạng internet để tìm lộ trình cho ngày mai, trong khi tôi chuẩn bị nấu bữa tối cho 2 đứa. Bữa ăn thật đơn giản với 2 quả trứng luộc và một nồi súp ăn liền. Nhìn làn khói bốc lên từ cái bếp đơn sơ, tôi bỗng thấy thèm một bát phở Hà Nội đến nao lòng.



Thác nước nổi tiếng Trevi, nơi mọi người thường ném đồng xu xuống để cầu may

Ngày 11/8

Lại thêm một đêm mất ngủ, có lẽ sau này ký ức của tôi về “cắm trại” sẽ là những đêm dài trằn trọc trong căn lều chật chội, khi chúng tôi lặng lẽ nằm bên nhau, chỉ một nụ hôn hay một cái nắm tay thật chặt cũng đủ nói lên rất nhiều điều.

6h chiều, chúng tôi đạp xe vào đến Rome khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang khắp thành phố. Cảm giác rộn ràng, như thể cả thành Rome đang gióng chuông chào đón chúng
tôi. Chúng tôi đạp xe đến thẳng trường dòng Orsoline Sacro Cuore, nằm ngay tại khu trung tâm thành phố, nơi Guim đã liên hệ vài hôm trước đó. Tiếp chúng tôi là một bà xơ khoảng ngoài 70 tuổi, bà nói nơi này chỉ dành cho những người của dòng tu đến trọ học, tuy nhiên, để tăng thêm thu nhập cho trường, họ đã mở thêm dịch vụ trọ ngắn ngày cho những du khách thích sự yên tĩnh.

Việc đầu tiên tôi cần làm đó là gọi điện cho phòng thông tin du lịch để tìm địa chỉ một nhà hàng Việt Nam tại Rome. Từ khi có bầu, tôi chỉ thèm duy nhất món ăn Việt, trên suốt chặng đường dài từ Hy Lạp đến Ý, không nơi nào có nhà hàng Việt Nam ngoài Rome, nên có lẽ đây cũng là lí do tôi muốn đến Rome càng sớm càng tốt. Thật may nhà hàng mang tên Thiên Kim nằm cách không xa khu vực của trường dòng, tôi háo hức vô cùng. Tôi giục Guim đi sớm trước khi quá muộn, vì quy định ở trường dòng là đóng cửa sau 23h.

Chúng tôi xuống phố khi những ngọn đèn đường đã bắt đầu nhấp nháy. Đi bộ trên những con đường lát đá gập ghềnh, bước qua những ngôi nhà cổ phủ đầy dây leo, qua những họng nước đầu sư tử chảy róc rách ở góc phố, nghe tiếng bước chân mình dội lại từ bức tường đá đối diện, tôi có cảm giác như đang sống giữa một thế kỷ xa xưa nào đó.



Dòng sông Tevere lãng mạn giữa lòng thành Rome

Nhà hàng Việt Nam nằm ngay cạnh con sông Tevere, chủ quán là một người phụ nữ Huế rất nhẹ nhàng. Lần đầu tiên được gặp người Việt sau chừng ấy tháng xa nhà, tôi mừng lắm, cứ nói chuyện ríu rít quên cả gọi món. Cô Vân, tên người chủ quán, rất ngạc nhiên về hành trình của tôi. Cô hỏi: “Chắc con chủ yếu đi lại bằng ô tô đúng không? Chứ người mảnh mai như con răng mà đạp được đường trường?”. Khi biết chúng tôi sắp có em bé, cô thốt lên: “Chu choa ơi, 2 đứa bay liều quá. Thôi ngồi đó, không phải gọi món chi cho mệt, để cô lo”.

Có lẽ chưa bao giờ tôi được ăn ngon đến thế, bữa ăn ấm cúng khiến cho tôi có cảm giác như ở nhà. Để thỏa mãn cơn nghiền đồ ăn Việt, tôi hăm hở nói chúng tôi sẽ ghé nhà hàng của cô trong suốt thời gian ở Rome. Vậy mà chưa để tôi kịp mừng, cô Vân đã bảo hôm nay là buổi cuối, ngày mai nhà hàng sẽ đóng cửa nghỉ trong một tháng. Nụ cười của tôi bỗng trở nên méo mó, giống như một đứa trẻ bị giật mất món đồ yêu thích, tôi cứ rơm rớm nước mắt.



Guim và Thùy Anh tại đấu trường Colosseum – Rome

Vậy là ngày đầu tiên của tôi ở Rome đã kết thúc trong niềm hạnh phúc và cả sự nuối tiếc. Bước chân ra về mà tôi vẫn còn phảng phất men rượu vang Chianti Classico. Rome đã chào đón chúng tôi trong sự cổ kính lãng mạn của Ý và trong hương vị đậm đà của món ăn Việt Nam. Bước đi trên những con đường lát đá của thành phố nghìn năm tuổi này, tôi chợt nhớ cái tĩnh mịch của những đêm hè Hà Nội. Có điều gì đó vừa gần gũi, nhưng cũng vừa xa lạ. Tôi bỗng thấy thèm đến nao lòng cảm giác được bước đi trên những con phố của Hà Nội, được hít hà mùi hoa sữa ở một góc phố nào đó, và tôi thầm tự hỏi: “Hà Nội ơi, biết ngày nào trở lại?”.

Mách bạn

Hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đi Rome. Bạn có thể bay với Vietnam Airlines đến Paris hoặc Frankfurt rồi đi tiếp đến Rome; Air France dừng ở Bangkok và Paris; Lufthansa, Thai Airways dừng ở Bangkok và Frankfurt; Cathay Pacific dừng ở Hong Kong; Singapore Airlines dừng ở Singapore.

Tình hình giao thông ở Rome không mấy an toàn, vì vậy tốt nhất, bạn nên sử dụng các phương tiện công cộng như taxi, xe buýt và xe điện ngầm.

Ở đâu?

Lựa chọn tốt nhất dành cho du khách lần đầu đến Rome là nên ở ngay khu trung tâm, như thế sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại, giúp bạn có nhiều cơ hội tận hưởng chuyến đi hơn.

Đi đâu?

Bạn nên mua vé tham quan Rome (Rome Pass) để tiết kiệm chi phí.

- Khu phố cổ (old Rome).

- Nhà thờ: Rome có tới hơn 900 nhà thờ, tiêu biểu là 4 nhà thờ: St Peter’s, St Paul’s, Santa Maria Maggiore và San Giovanni.

- Các viện bảo tàng.

Làm gì?

- Đi nghe hòa nhạc ở các sân khấu đường phố. Để biết thông tin chi tiết, mua ấn bản La Republicca vào thứ ba, có cuốn hướng dẫn đi kèm Trova Roma.

- Tản bộ ngắm nhìn các bức điêu khắc, họa phẩm trên tường; khám phá các quán cà phê và nhà hàng, cuộc sống về đêm ở Rome.

- Mua sắm: Khu mua sắm chính bao gồm Via del Corso, Via Condotti và các phố xung quanh. Có nhiều túi Louis Vuitton nhái được bán dọc phố, nhưng hãy cẩn thận, vì mua hàng giả là phạm pháp ở Ý, có thể bị phạt tới 1.000 euro.

Bài Thùy Anh
Ảnh Guim Valls Teruel


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang