Mơ ước ở Phú Giao

Về ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) mới biết nhiều năm nay hàng trăm hộ dân ở đây đang khát khao có được một con đường và một cây cầu để đi lại thuận tiện hơn.

Không có cầu, người dân phải đi lại bằng xuồng.

Bà Thạch Thị Sượl (43 tuổi), một nông dân người dân tộc Khmer cho biết: “Bà con tụi tui ở đây hàng chục năm nay mà chưa biết lấy một con đường bê tông để đi lại, điện sinh hoạt cũng chưa có. Chúng tôi mong ước có một cây cầu nhỏ bắc qua sông để mọi người đi làm, các cháu học sinh đi học được thuận lợi hơn nhưng ước mơ mãi vẫn chỉ là mơ ước”.

Theo bà Sượl, vì không có đường nên bà con chủ yếu đi bộ hoặc đi xuồng. Nhiều người phải lội sông để đi làm ruộng. Vào thời điểm thu hoạch lúa hay rau màu, bà con phải dùng xuồng chở vào đường quốc lộ rồi mới có xe chở đi. Vào mùa khô, mỗi khi sông cạn thì chỉ có cách gánh sản phẩm. Đến mùa mưa, cơ cực nhất là học sinh. Mùa khô thì đi bộ tới trường, còn mùa mưa nếu nhà có xuồng thì tốt, nếu không phải đi bộ, đường thì trơn trượt, cháu nào cũng bị ngã, lấm lem bùn đất.

Khó khăn là vậy, nhưng khi có người đặt vấn đề, nếu có kinh phí xây cầu, mở đường người dân có ủng hộ không thì bà Sượl nói: “Nhà tui nghèo lắm, vợ chồng chắt chiu mới mua được đám đất này sinh sống nhưng nếu làm đường thì tụi tui cũng sẵn sàng nhường một phần đất của mình cho nhà nước mở đường thôi”.

Theo ông Đào Khương Chí Cường- Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, xã có 13 ấp với trên 24.000 nhân khẩu, trong đó có trên 50% là đồng bào dân tộc Khơme. Số hộ nghèo còn cao. Riêng ấp Phú Giao là ấp có diện tích rộng nhất của xã, có rất đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chủ yếu sống bằng làm nông. Cuộc sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Dù được hưởng nhiều chương trình an sinh xã hội nhưng hiện nay ở chúng tôi vẫn còn một số ấp chưa có cầu đường, trong đó ấp Phú Giao là ấp khó khăn nhất. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm giúp cho bà con có đường và cầu để thuận tiện trong cuộc sống”.

Cũng theo ông Cường, xã đã khảo sát về đường và cầu ở khu vực ấp Phú Giao. Trong đó, đường có chiều dài khoảng 1.000 mét tính từ quốc lộ 1A, dự kiến qui mô rộng 1,5 mét, cần kinh phí khoảng 200 triệu. Còn cây cầu có chiều dài khoảng 25 mét, rộng 1,5 mét kinh phí khoảng 100 triệu đồng. “Khảo sát đã xong, dự trù kinh phí cũng đã cơ bản nhưng chưa có nguồn nên chúng tôi phải khất lại, lỗi hẹn với bà con”, ông Cường phân trần.

Với thực tế đó, không biết bao giờ người dân Phú Giao mới có được một con đường và cây cầu?

Cao Xuân Lương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/mo-uoc-o-phu-giao/74441