Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời đối với mình. Mình vừa nhận được hơn 7 triệu từ tiền trúng thưởng của cuộc thi “Cùng iTim tìm iPhone” do giới thiệu được bạn mình chơi và trúng giải điện thoại HTC. Đối với một học sinh cấp 3 ở Thanh Hóa như mình, số tiền đó quả là không nhỏ. iTim thậm chí còn tài trợ một phần tiền để mình và bạn mình lên tận Hà Nội nhận giải. Thật may, đợt này cũng gần ngay ngày mình dự định lên Hà Nội để thi vòng 2 giải Olympic Toán tin nên mình quyết lên đây nhận giải luôn.
Mình tình cờ được biết đến cuộc thi “Cùng iTim tìm iPhone” qua bài viết của một anh admin trên diễn đàn Olympic tin học Việt Nam (vnoi) và cùng giới thiệu bạn bè ở lớp tham gia cuộc thi mới gần 1 tuần, vì vây, mình bất ngờ đến không tin nổi vào mắt mình khi thấy trong tài khoản của mình có ghi ½ HTC. Lúc đầu, mình thấy tò mò thì tham gia thử, vì sở thích của mình là lục lọi các sản phẩm IT, không ngờ, bạn cùng lớp của mình trúng giải và mình được ngay số tiền bằng nửa cái HTC Desire mà bạn mình rinh được. May mắn quá xá! Mà ngày quay thưởng lại là cá tháng tư, mình biết tin sớm hơn nên gọi điện thông báo cho bạn mình, nó còn tưởng mình gạt nó. Nghĩ lại, thấy cả 2 bọn mình may mắn quá. Mình cảm ơn iTim nhiều lắm. Mình đang cố thử đổi thói quen dùng Google sang dùng iTim để tăng khả năng trúng giải, nhỡ đâu mình lại may mắn trúng iPhone trong tuần tới.
Không ai biết được tương lai của iTim sẽ như thế nào, nhưng dù sao, ai trong chúng ta cũng có những ước mơ. Người Việt mình tại sao lại không thử cố tranh tài cùng các nước khác trong việc sáng tạo những sản phẩm mới dành riêng cho mình chứ. Và dù thế nào, mình sẽ vẫn ủng hộ iTim, ủng hộ giấc mơ của người Việt.
Ảnh bạn mình nhận điện thoại HTC đấy!
