>> Chị Oanh nên biết sống vì mình
>> Oanh sẽ ngày càng khổ nếu không bỏ được người yêu
>> Oanh nên dứt khoát với mối tình 8 năm
>> Làm sao để tôi bỏ được người yêu?
Chào bạn Oanh
Linh năm nay 26 tuổi, là người con gái từng thất bại trong chuyện tình yêu khi bị người ta lừa dối. Đúng vậy, cảm giác khi bị người ta lừa dối là rất đau khổ. Vậy bạn nên chia tay anh ta càng sớm càng tốt. Ngày xưa Linh bị người ta lừa dối, khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần. Yêu nhau hai năm (từ năm 2004 đến 2006), anh ấy và mình hứa hẹn với nhau qua năm 2007 sẽ cưới.
Nhưng rồi một ngày, anh ấy đến và bảo mình hãy kết hôn với người khác đi, đừng đợi anh nữa. Mình cứ tưởng cả bầu trời này sụp đổ. Rồi mình xóa số điện thoại của anh. Mình lại đổi số. Rồi mình cố quên anh bằng cách tiếp tục đi học cao đẳng. Ba năm sau ngày chúng mình chia tay, anh đã tìm gặp và xin mình tha thứ. Mặc dù còn rất yêu anh nhưng mình không thể quay lại với người từng bỏ rơi mình. Mình cũng phải vượt qua tất cả thôi.
Oanh ạ. Mình được biết trong thời gian chia tay, anh ấy có các mối quan hệ với những người phụ nữ khác. Mình đã suy nghĩ nếu quay lại và cưới nhau, liệu anh có bỏ được tính hay lăng nhăng hay không. Mình biết yêu một người rất khó, mà để quên đi người đó còn khó hơn gấp bội. Nhưng mình mong bạn hãy sáng suốt hơn trong chuyện tình cảm, và đừng để họ lừa dối tình cảm của mình nữa.
Người cùng cảnh chúc Oanh vượt qua nỗi buồn.