Minh Tú: ‘Tôi giống con khỉ ở tính… tăng động!’

Siêu mẫu Minh Tú hé lộ những kỷ niệm trong ngày Tết cũng như cảm xúc về thành bại trong năm qua.

Không chỉ gây chú ý với ngoại hình đạt chuẩn thế giới, giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 Minh Tú còn đạt được nhiều thành công nối tiếp trên sàn diễn thời trang quốc tế và nước nhà trong năm vừa qua. Trong ngày đầu năm mới, người đẹp đã có những chia sẻ về dự định của cô trong năm Bính Thân – năm tuổi của mình.

Siêu mẫu Minh Tú

Tự hào nhất vì đã cập nhật được vẻ đẹp hiện đại

- Năm vừa qua có thể nói là rất thành công với chị. Cảm xúc của chị như thế nào về những gì mình đã làm được?

Đúng là năm quá khá thành công với cá nhân tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì cố gắng của mình với nghề được mọi người đón nhận. Đồng thời, đây cũng là động lực giúp tôi cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa trong năm nay.

- Chị cảm thấy tự hào nhất và chưa hài lòng vì điều gì trong năm qua?

Có thể nói, năm vừa qua đánh dấu cột mốc rõ ràng nhất trong sự nghiệp người mẫu của tôi. Tôi đến với nghề bằng đam mê, sống hết mình và tự khẳng định mình bằng chính sự nỗ lực, chăm chỉ của bản thân.

Năm qua, tôi không có điều gì hối tiếc về công việc, vì mỗi kế hoạch đều được tôi đặt ra theo trình tự và thực hiện một cách nhất định. Điều khiến tôi luôn trăn trở chính là công việc quá tải và áp lực nên không thể quan tâm được nhiều đến người thân, những người luôn bên cạnh, động viên mình.

Minh Tú tự hào vì góp phần mang lại cái nhìn mới mẻ hơn về cái đẹp

Điều khiến tôi tự hào nhất là đã cập nhật được vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn và phá vỡ những quy tắc chuẩn mực truyền thống đã đề ra. Có thể tự hào nói rằng tôi là một trong số ít những cô nàng khiến phái đẹp phải công nhận và có cái nhìn mới mẻ hơn về cái đẹp hiện đại như môi dầy, răng thỏ, hông “quả táo”…

- Kỷ niệm vui nhất và buồn nhất trong năm Mùi vừa qua của chị là gì?

Năm vừa qua là năm đầy ắp những kỷ niệm với tôi. Nhưng kỷ niệm vui nhất cũng như buồn nhất trong năm Mùi mới qua chính là quãng thời gian tôi sang New York để khẳng định bản thân và tình yêu dành cho nghề.

Một cô gái tới đất nước hoàn toàn lạ lẫm từ việc sinh hoạt đến mọi thứ khác đều phải tự thân vận động. Tôi đã rất cô đơn khi không có bạn bè, người thân bên cạnh nhưng vẫn phải cố gắng vì nghề. Chưa kể ngoài việc sinh sống bên đó, công việc còn thực sự khắc nghiệt khi tự tôi phải tìm agency (công ty quản lý), casting và rất nhiều lần bị từ chối.

Có những lúc, tôi muốn buông bỏ mọi thứ để quay về, nhưng vì lòng quyết tâm, niềm yêu nghề mà tôi không thể bỏ cuộc. Rồi niềm vui cũng đến khi tôi liên tiếp trúng các show lớn khi ở New York. Tôi được trình diễn, cọ xát và học hỏi để trở nên bản lĩnh, độc lập và chủ động như giờ đây.

Minh Tú trên sàn diễn thời trang New York, Mỹ

- Cùng với việc độ hot tăng cao trong năm qua, liệu cát sê diễn show, thu nhập của chị khi dự sự kiện như thế nào nhỉ?

Từ khi từ nước ngoài về và khẳng định được tên tuổi, tôi có một lượng thu nhập ổn định hơn, đủ để chi trả cho cuộc sống, phụ giúp gia đình và tự thưởng cho mình nhưng chuyến du lịch sau thời gian làm việc vất vả.

Nhưng có một điều rất dễ hiểu rằng: Song song với độ hot tăng cao, tiền cát sê nhảy vọt, thu nhập ổn định, bạn cũng phải đầu tư cũng như chi trả những khoản phí cho bản thân giúp công việc được thuận lợi cũng như phù hợp với tính chất công việc yêu cầu hơn. Bởi thế, thu nhập dường như chỉ dừng lại ở mức độ vừa đủ.

‘Tôi là một cô gái… tăng động’

- Theo chị, năm Thân sẽ mang lại vận hội gì cho cô gái tuổi Thân như chị?

Ở mỗi độ tuổi, mỗi người sẽ có một chiến lược cũng như kế hoạch nhất định. Có những cơ hội đến với bạn nhưng bạn không biết nắm bắt rồi cũng dễ bị tuột mất. Những người thông mình hơn sẽ biết vận dụng và thành công sẽ đến với họ.

Tôi không dám kết luận điều gì, nhưng khi có cơ hội đến với mình, tôi sẽ cố gắng cũng như nỗ lực hết bản thân để hoàn thành nó một cách tốt nhất, giúp công việc ngày càng phát triển hơn.

Minh Tú lo sợ rằng trong năm tuổi, cô không đủ sức để "chiến đấu" hết mình cho công việc

- Nhiều người lo sợ năm tuổi của mình. Còn chị thì sao?

Tôi cũng không loại trừ. Tôi lo không đủ sức để “chiến đấu” hết mình cho công việc. Tôi là một người rất cầu toàn và tham lam bởi vậy nhiều khi bị áp lực, những lúc ấy thấy rất hoang mang. Tuy nhiên, nhờ có sự động viên của mọi người, tôi phải giữ vững tinh thần để phấn đấu tiếp, để đạt được thành công và chứng minh năng lực của mình.

- Chị thấy mình có nét tính cách nào giống với con vật mà mình cầm tinh?

Khi nhắc tới con khỉ, người ta thường nghĩ tới một loài vật nhanh nhẹn, nhạy bén và vô cùng tăng động. Tôi cũng là một cô gái như vậy. Có thể trên sàn diễn hay những bộ ảnh, tôi luôn lạnh lùng, cá tính để thể hiện được ý tưởng mà nhà thiết kế yêu cầu.

Nhưng khi ở ngoài đời thường, tôi rất thích sự đơn giản. Tôi là một người con gái rất tăng động, nhanh nhạy vì tôi chơi cũng như tập rất nhiều môn thể thao như gym, bơi lội, Muay Thái và khiêu vũ. Nói như vậy các bạn cũng có thể tưởng tượng ra rằng tôi tăng động đến mức độ nào rồi (cười)!

Màn catwalk chuyên nghiệp dù bị rơi giày của Minh Tú tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam

- Kỷ niệm đẹp nhất về ngày Tết trong quá khứ của chị như thế nào?

Đó là dịp Tết năm ngoái, sau khi hoàn thành buổi chụp cuối cùng của năm, tôi vội vàng chạy về nhà khi còn chưa tẩy trang và sửa soạn bất kỳ thứ gì. Trong buổi chiều ngày hôm đó, tôi quyết định đón Tết cùng gia đình mình ở bên Thái Lan, kết hợp cho bố mẹ đi nghỉ dưỡng và bản thân được nghỉ ngơi sau tất cả những bộn bề của công việc.

Ở đó, tôi được sống, được quan tâm, chia sẻ, cảm thấy mình như được trẻ lại, vẫn là đứa trẻ nhỏ còn được bố mẹ quan tâm, chăm sóc. Chuyến đi đó giúp tôi và mọi người trong gia đình thêm gắn kết, thương yêu nhau hơn.

- Một cô gái “Tây” như chị có cách nghĩ thế nào về các giá trị truyền thống?

Có thể vẻ ngoài của tôi khiến người khác dễ hiểu lầm. Trên thực tế, tôi luôn giữ gìn những gì được goi là truyền thống của dân tộc. Không phải là cổ hủ hay bị bắt ép, nhưng thực sự tôi luôn trân trọng những thứ đó vì với tôi, bản sắc đó luôn đẹp/

Chân dài sinh năm 1992 ấn tượng trên sàn diễn thời trang Việt

- Đầu năm mới, người ta thường cầu duyên. Còn chị thì sao?

Đầu năm nào cũng vậy, tôi đi chùa nhưng không phải để cầu duyên mà cầu sức khỏe cho bản thân cũng như những người thân xung quanh mình, cầu công việc được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.

Với tôi, chuyện tình cảm xuất phát từ duyên số và thuận theo tự nhiên. Bởi vậy, tôi không hay để ý quá nhiều đến vấn đề đó trong đầu năm mới, có duyên tình cảm sẽ tự đến với mình.

- Chị gửi lời chúc gì tới người hâm mộ trong dịp tết nguyên đán này?

Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc tất cả các độc giả một năm mới an khang – thịnh vượng, có thật nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp cũng như những dự định sắp tới trong tương lai.

Đồng thời cũng đừng quên luôn theo dõi và ủng hộ những dự án và kế hoạch của tôi trong tương lai nhé! Mong mọi người có một cái Tết thật ấm áp và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/minh-tu-toi-giong-con-khi-o-tinh-tang-dong-659152.html