Họ đã cùng nhau chung sức tổ chức chương trình "Nồi bánh yêu thương" dành cho các trẻ em và người già tại xóm ăn mày tại thôn Bến Bính (xã Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhân dịp Tết nguyên đán Canh Dần. Và đặc biệt hơn nữa khi chương trình này nhận được sự đóng góp rất lớn từ Xi Măng Hải Phòng và tuyển quốc gia Việt Nam: tiền vệ Nguyễn Minh Châu.
"Xóm ăn mày" tại thôn Bến Bính Hải Phòng vẫn được biết tới với những mảnh đời bất hạnh và éo le. Sâu trong cùng xóm là những hộ dân nghèo, người già trẻ em không nơi nương tựa, phải sống trong nhà tranh vách đất. Trẻ em nơi đây không có bố mẹ hoặc đã mất hoặc đi tù vì vi phạm pháp luật. Công việc mỗi ngày của họ là lên trung tâm thành phố đi ăn xin.
Thấu hiểu được số phận của người dân nơi đây, những thanh niên ưu tú, nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của những thành viên hp-fc.com (trực thuộc hội cổ động viên XMHP) đã chung tay góp sức thực hiện chương trình "Nồi bánh yêu thương" trong 2 ngày 28, 29 Tết (tức 11,12/2/2010 ). Theo chân họ, chúng tôi đã được chứng kiến cảnh từng thành viên góp sức để luộc nên những nồi bánh chưng tình nghĩa cho 19 hộ gia đình nghèo tại Xóm.
Anh Nguyễn Khắc Tuấn, ủy viên ban chấp hành hội cho biết: "Ai cũng háo hức chờ đợi một cái Tết an lành. Giờ phút thiêng liêng đón chào năm mới chúng ta thì được ở bên người thân, bạn bè, bên gia đình đầm ấm nhưng họ thì mỗi người 1 phương, mỗi người một nẻo mưu sinh, gia đình không được đoàn tụ sum vầy, để những đứa trẻ đáng thương 11-12 tuổi đời vẫn chưa một lần được đón không khí Tết... Thấu hiểu nguyện vọng và nỗi niềm của các em nhỏ xóm ăn mày, Ban Quản trị quyết định tổ chức chương trình "Nồi bánh yêu thương" với mong muốn mang đến cho các em một không khí Tết thực sự, giúp các em phần nào vơi đi được những bất hạnh cuộc đời.
Gắn bó với đội bóng đất cảng tới nay là mùa giải thứ 6, tiền vệ đang khoác áo XMHP và tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Châu đã có một nghĩa cử cao đẹp khi gửi tặng tới chương trình từ thiện một đóng góp rất có ý nghĩa.
Sau trận đấu với Lam Sơn Thanh Hóa, toàn bộ cầu thủ của CLB đã được trở về gia đình ăn Tết. Minh Châu cũng trở lại quê nhà Quảng Yên, Quảng Ninh nơi cha mẹ và những chị gái lớn đang đợi anh về sum vầy. Tuy vậy, biết tới chương trình từ thiện của hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng, Minh Châu đã ngay lập tức thay mặt cho toàn đội gửi tới người dân xóm nghèo ăn mày một món quà Tết. Mặc dù mong muốn được thầm lặng đóng góp nhưng việc làm của Nguyễn Minh Châu đã không thể lọt qua mắt phóng viên.
Minh Châu cho biết: "Gắn bó với Hải Phòng 6 năm qua, Hải Phòng như đã trở thành quê hương thứ hai của Châu. Châu yêu cuộc sống, con người và các bạn cổ động viên nơi đây. Châu đã từng đi qua xóm nghèo Thủy Nguyên và thực sự rất cảm thương cho những số phận éo le của người dân nơi đây. Nay biết tới chương trình do các bạn hội cổ động viên tổ chức, Châu cũng muốn đóng góp một phần nhỏ để những mảnh đời ấy có thể vui vẻ, ấm no hơn trong dịp Tết sắp tới. Các bạn trẻ rất nhiệt tình trong cả việc cổ vũ ủng hộ đội bóng và làm từ thiện. Thật vinh dự khi được cùng đóng góp phần nhỏ cho chương trình của các bạn".
Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình từ thiện





