Minh Anh đang gặp… tình yêu sét đánh

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 29 tháng trước 148 lượt xem

Minh Anh dang gap… tinh yeu set danh

(24h) - Nổi lên từ vai Hoàng trong phim "Những cô gái chân dài" khi mới mười chín tuổi, đến nay, sau bảy năm, Minh Anh dường như vẫn chưa tìm được một vai diễn nào ấn tượng hơn như thế.

Sau đó, anh lấn sân sang ca hát bằng việc tham gia một cuộc thi âm nhạc đình đám với nhiều kỳ vọng. Bị loại sớm hơn dự kiến. Minh Anh vượt qua cú sốc và vẫn kiên trì theo đuổi niềm đam mê ấy cho đến tận bây giờ, album đầu tay của anh sắp ra mắt khán giả. Trò chuyện với Minh Anh, tôi như được tiếp thêm “lửa”, vì sự kiên định, kiên trì của anh quả thật khó có gì làm lung lay được.

Anh có ngại không khi tôi nhắc lại câu chuyện cũ của anh tại cuộc thi Vietnam Idol 2007?

Cũng hơn một năm rồi, và cũng nhiều phóng viên hay hỏi tôi về điều này. Tôi thì cũng không muốn nhắc lại nữa. Sự thất bại ở cuộc thi này là một nỗi buồn rất lớn với tôi. Thứ nhất là vì khi đó tôi rất tự tin vào bản thân mình, thứ hai nữa là đã làm cho khán giả, các fan hâm mộ mình thất vọng.

Lúc đó anh quá kỳ vọng vào mình chăng?

Đúng, có lẽ thời điểm ấy tôi quá kỳ vọng vào mình, tôi đã dành một năm để luyện thanh, tập vũ đạo… tuy nhiên tôi có cảm giác khi ấy mình không được sự hậu thuẫn, ví dụ như đến giờ thi thì tôi bị trục trặc về giọng đến tắt tiếng. Rồi yếu tố tâm lý, ví dụ như đông bạn diễn quá mà tôi lại không quen với không khí đông đúc như vậy. Tôi rất hòa đồng nhưng nên cho thí sinh một khoảng lặng cần thiết hơn là nhốt thí sinh trong một căn phòng đông đúc, cứ thế gọi xuống thi.

Chẳng lẽ anh tự tin đến nỗi nghĩ mình sẽ không bị loại ư?

Không, tôi có nghĩ đến trường hợp mình bị loại chứ, nhưng không nghĩ là sớm như vậy. Tuy nhiên tôi luôn tự nhủ mình còn trẻ và đừng nên sợ vấp ngã. Nếu mình cảm thấy thích hướng đi này, đã hoạch định sẵn trong đầu rồi thì nên tham gia chứ đừng do dự gì cả, không thử sức thì làm sao biết mình làm được hay không? Tuổi trẻ đôi khi gặp thất bại, điều này sẽ làm cho mình trưởng thành và lớn hơn nên là lúc đó tôi nghĩ ok, mình cứ tham gia đi dù là thắng hay thua.

Hỏi thật là sau đó anh có thấy nản không?

Thoạt đầu cảm xúc ập đến đột ngột nên rất buồn, còn cảm giác nản hay bỏ luôn con đường của mình thì không lớn. Đến bây giờ thì tôi không còn ấn tượng với cảm xúc và suy nghĩ của mình lúc đó lắm. Tôi không nghĩ mình bỏ được vì tuổi của tôi cũng không quá trẻ nhưng không già, vẫn trong độ tuổi có thể hoàn thiện và theo đuổi ước mơ.

Sau thất bại đó, khán giả thấy anh im hơi lặng tiếng?

Có một thời gian tôi im lặng, không tham gia nghệ thuật nữa để làm công việc mà ba tôi khuyên tôi nên theo. Đó là về quảng cáo và event, ông ấy muốn con mình có một hướng đi an toàn. Tôi cũng cứ làm thử nhưng cảm thấy rằng con đường nghệ thuật hợp với mình hơn.

Thế là sau đó anh lại quay về với phim ảnh?

Sau khoảng thời gian đóng những bộ phim thì càng ngày tôi càng cảm thấy yêu thích công việc này hơn, thấy mình hoàn thiện hơn, chín hơn. Thật sự khoảng thời gian này tôi cảm thấy rất thích đóng phim, kịch bản nào hay đến là tôi nhận tham gia liền.

Câu hỏi hơi riêng tư, tôi được biết vì một tai nạn, bố anh bị liệt nửa người. Chắc chuyện này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nhiều suy nghĩ của anh?

Cảm ơn bạn đã hỏi thăm bố tôi. Đó cũng là lý do mà gia đình chuyển vào Nam sống vào năm 1992. Ba tôi làm kiến trúc sư trong bộ phận thiết kế ở sân bay Nội Bài, sau lần công tác từ Hà Nội đến sân bay Nội Bài thì ba bị gặp tai nạn, liệt nửa người bên phải. Gia đình chỉ có một mình tôi là con trai, hai chị gái thì một người đã lấy chồng, người kia làm event cũng bận bịu nên những công việc thuộc về gia đình hay giúp đỡ ba thì tôi cũng phải gánh vác. Hằng ngày tôi tập khởi động tay chân cho, dắt ba đi quanh nhà, rồi bóp nắn cổ chân… Trách nhiệm và khối lượng công việc trong nhà tôi phải thực hiện trong một ngày thì khá là nhiều.

Ồ, tôi không thể tưởng tượng một hình ảnh của anh như anh vừa nói đấy!

(Cười) Ừ, trong tôi có nhiều cái đối nghịch lắm, nhìn bề ngoài thì như vậy nhưng bên trong thì không phải vậy. Con người tôi đa tính cách mà người làm nghệ thuật, yếu tố đa tính cách rất quan trọng, vì có đa tính cách mình mới thể hiện được nhiều vai diễn, rồi qua thời gian, cách diễn của mình mới đi thì khán giả họ mới thích.

Vậy còn những đối nghịch nào nữa đằng sau một gương mặt baby và một phong cách sành điệu này mà khán giả có cơ hội được biết đến nữa không?

(Cười) Tôi ít ăn thịt động vật vì tôi sợ sát sinh, sát sinh nhiều quá không tốt. Ngoài ra tôi cũng hay đi chùa. Có thời gian tuần nào cũng vô Chùa Khuôn Việt đọc kinh một tiếng đồng hồ. Nó làm mình tốt hơn lên, lòng thanh thản hơn sau những biến cố.

Anh có vẻ như là là tuýp người sống tình cảm nhỉ? Như thế chắc sẽ có nhiều bạn bè…?

Tôi sống tình cảm. Bên ngoài người ta thấy tôi cởi mở, thân thiện, dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh thì sẽ tưởng tôi rất nhiều bạn, nhưng thực sự nó trái ngược như vậy. Về khoản bạn bè đôi khi tôi hơi khép kín, có thể do thói quen từ xưa đến giờ ít nói ra hay chia sẻ cảm xúc của mình với ai.

Hồi bé chơi thì cũng chơi một mình, sau này lớn, có những tâm sự riêng thì tôi cũng gặm nhấm một mình thôi, hoặc nếu có người yêu thì chỉ chia sẻ với người yêu. Tôi không có thói quen chia sẻ với bạn bè nhiều. Nhưng những người bạn tôi quen biết, dù có lâu lắm không gặp, khi gặp lại họ vẫn có thiện cảm tốt về mình, rất quý mình, họ hiểu tôi vì tôi đối xử với họ chân thành. Còn về người yêu, ví dụ lúc trước mình có yêu cô ấy rồi chia tay, sau đó gặp lại thì cô ấy vẫn quý mình, thậm chí cô ấy vẫn liên lạc, nhắn tin quan tâm đến mình nữa. Trong tất cả những người bạn gái tôi quen thì hơn tám mươi phần trăm tôi giữ được mối quan hệ tốt như vậy. Hai mươi phần trăm còn lại thì vì họ đi xa xứ hoặc vì những lý do khách quan.

Anh cũng khéo quá, chắc là anh cũng gặp nhiều sự cố trong quan hệ rồi nên mình mới khôn khéo ra được như vậy đúng không?

Sự cố trong quan hệ tôi không nhiều đâu. Tôi là người sống biết quan tâm và chiều lòng người khác cho nên sự cố là không có, giảm thiểu tối đa, đó là thói quen của tôi. Khi thấy ai đó buồn vì mình hay mình làm gì đó vô tình tổn thương người ta thì tôi suy nghĩ ngay rằng phải làm cách nào đó để người ta thiện cảm lại với mình, làm cho mối quan hệ tốt đẹp lại. Còn sự thay đổi mà bạn nói là từ khi vô Nam, tôi thấy mình thay đổi nhiều. Hồi bé khi còn ở Hà Nội tính cách của tôi không được ổn cho lắm nhưng càng lớn thì thấy mình càng hoàn thiện.

Tôi có nghe đồn tình cảm giữa anh và Trang Nhung?

Trang Nhung dễ thương, rất đáng yêu. Cô ấy nhìn bề ngoài thì nữ tính như vậy nhưng bên trong rất mạnh mẽ, rất rõ ràng trong công việc. Còn đi sâu vào tính cách thì tôi chưa có cơ hội, chỉ thấy rằng Trang Nhung theo con đường nghệ thuật rất là hợp. Về chuyện tình cảm thì hoàn toàn không có, chẳng qua là có thời gian tôi và Trang Nhung đóng chung phim Tuổi yêu với nhau, chỉ quý mến và xem nhau như bạn bè.

Bây giờ anh đang yêu? Anh có đối tượng chưa hay vẫn chỉ là hai chữ công việc?

(Cười) Mới thoáng qua một tý thôi vì gặp nhau được một lần, ở xa nhau lắm. Với tôi thì đã là tiếng sét rồi đấy nhưng với cô ấy thì chưa (cười). Nhưng không sao, nó như một liều doping, một niềm động viên. Sau một ngày làm việc về nhận được vài dòng tin nhắn cũng cảm thấy phấn khích và vui rồi.

Đó có được gọi là tình yêu sét đánh không?

Có thể chứ! (cười)

Chắc anh cũng dễ bị tình yêu sét đánh nhỉ?

Không đâu, nếu sét có đánh thì cũng phải từ hai bên. Tôi yêu nhưng rất tỉnh táo. Tôi khá kĩ và cầu toàn về người yêu của mình về tính cách, tâm hồn, cách cư xử. Trong quá trình yêu nhau, tôi phát hiện ra ở người yêu những cái chưa ok, nếu mình cảm thấy những cái có thể thay đổi được thì mình sẽ giúp cô ấy khắc phục để tốt hơn. Đó cũng là một yếu tố để họ quý mến tôi cho dù hết yêu.

Nhưng “kén” quá đôi khi người khác cũng ngại đến với anh đấy?

Tôi không nghĩ vậy. Phong thái mình tiếp xúc người ta thế nào thì người ta cũng sẽ cảm nhận được và tiếp xúc với một phong thái giống như mình, từ từ mình sẽ cảm hóa người ta. Tôi thích mọi thứ đến một cách tự nhiên, đừng nặng nề và căng thẳng quá.

Xin cảm ơn anh rất nhiều.

Từ khóa liên quan

Tên người
Động từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Cụm từ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang