Miley Cyrus sẽ tiếp tục múa cột
Miley đã có màn múa cột gây tranh cãi tại “Teen Choice Awards 2009”
Đã gần một năm kể từ khi màn múa cột gây tranh cãi của Miley Cyrus tại “Teen Choice Awards 2009” diễn ra. Tại thời điểm đó đã dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội từ phía các bậc phụ huynh đối với cô nàng công chúa của Disney. Họ cho rằng tiết mục quá “người lớn” đó hoàn toàn không phù hợp với một cô nương tuổi Teen như Miley và lại càng không phù hợp để con họ “dán mắt” vào.
Miley Cyrus cho biết sẽ múa cột 1000 lần nữa nếu việc đó cần thiết cho màn biểu diễn
Tuy bị “chụp mũ” là đã thực hiện những động tác múa cột quá sexy với lứa tuổi của mình nhưng Miley chưa bao giờ công nhận tiết mục đó là “múa cột”, tuy vậy trong bài phỏng vấn mới đây với tạp chí Parade, cô nàng đã không còn “chối bay chối biến” nữa. Ca sỹ tuổi Teen đã thổ lộ những suy nghĩ của mình đối với màn biểu diễn đó và có lẽ những phát biểu của cô nàng sẽ khiến nhiều phụ huynh phải tiếp tục “cau mày”.
Miley cho rằng các vị phụ huynh đang phán xét quá đáng
Miley nói: “Công việc của tôi trước tiên là để giúp mọi người giải trí và tôi làm những gì tôi yêu thích. Nếu bạn không thích màn biểu diễn của tôi thì hãy chuyển kênh. Tôi không buộc mọi người phải xem tôi biểu diễn, cũng không bắt mọi người phải bàn tán về tôi. Tôi sẽ còn biểu diễn màn múa cột đó hàng ngàn lần nữa bởi vì nó phù hợp với bài hát và tiết mục đó.”
Thời gian gần đây Miley đã cứng rắn hơn trước búa rìu dư luận
“Nhưng nếu mọi người nghĩ rằng việc nhảy lên một xe chở kem và múa cột là xấu thì hãy đi kiểm tra việc mà 90% học sinh trung học đang làm mà xem. Tôi không biết các vị phụ huynh có nhớ họ như thế nào khi còn là những đứa trẻ không, nhưng tôi chỉ nghĩ: ‘Cứ làm như bạn là một thiên thần vậy!” - Miley kết thúc câu trả lời của mình.
Miley nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ bố
Có lẽ Miley “gan góc” được như vậy cũng một phần nhờ sự hậu thuẫn rất vững chắc từ ông bố Billy Ray Cyrus. Trong khi ai nấy đều chỉ trích cô nàng thì bố Billy đã ra sức bênh vực và “đỡ lời” cho con gái: “Tôi luôn bảo con bé yêu những việc mình làm và đừng quá lo lắng về ý kiến của mọi người. Các đứa con của tôi đều được sống rất tự do. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng.”
“Fearless” của Taylor Swift là album đỉnh nhất lịch sử nhạc đồng quê
“Fearless” đã mang lại cho Taylor Swift hàng tá giải thưởng quan trọng...
Album “Fearless” quá thành công đã đem về cho Taylor Swift hàng tá giải thưởng quan trọng, trong đó có cả giải Grammy cho hạng mục danh giá nhất “Album của năm”. Thế nên sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi “Fearless” được vinh danh là album giành được nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử nhạc đồng quê. Vừa qua, Taylor Swift đã nhận danh hiệu này trước sự có mặt của nhiều vị đại diện “tai to mặt lớn” từ Học viện mỹ thuật và khoa học quốc gia, Hiệp hội nhạc đồng quê, Học viện nhạc đồng quê...
...trong đó phải kể đến 4 giải Grammy
Với danh hiệu “Album của năm” cho “Fearless” tại “Grammy Awards 2010” vừa qua, Taylor Swift đã trở thành nghệ sỹ trẻ nhất từng chiến thắng ở hạng mục danh giá này. Cô ca sỹ vừa bước sang tuổi 20 cách đây không lâu cũng là nghệ sỹ nữ đầu tiên trong mảng nhạc đồng quê từng “ắm” được danh hiệu này trong suốt thập kỷ qua.
Taylorlà nữ ca sỹ trẻ nhất và là nghệ sỹ nhạc đồng quê đầu tiên giành được giải Grammy cho hạng mục “Album của năm”
Những thành tích mà Taylor Swift đạt được với “Fearless” được đánh giá là “đáng kinh ngạc”. Cô ca sỹ tài năng thực sự là một tấm gương để các nghệ sỹ trẻ học tập và noi theo.
Lady Gaga bị kiện vì “ăn cháo đá bát”
Lady Gaga bị kiện vì đã “hất cẳng” “ân nhân” sau khi nổi tiếng
Vừa qua, Rob Fusari - một nhạc sỹ kiêm nhà sản xuất đã đâm đơn kiện Lady Gaga vì cô nàng đã dám tráo trở hất cẳng anh ta sau tất cả những việc anh ta đã làm để biến Lady Gaga thành sao như đồng sáng tác nhiều ca khúc cho cô nàng, nghĩ ra nghệ danh cho cô nàng và giúp cô nàng giành được hợp đồng thu âm giá trị. Rob Fusari cũng tuyên bố mình từng là bạn trai của Lady Gaga.
Lady Gaga bị đòi bồi thường 30.5 triệu USD
Rob Fusari đòi bồi thường 30,5 triệu USD cho tất cả những thiệt hại mà Lady Gaga đã gây ra cho mình. Trong đơn kiện có ghi rằng công việc làm ăn giữa Fusari và Lady Gaga là hoàn toàn riêng tư, vì vậy người ngoài không thể biết được chi tiết sự việc.
Rob Fusari là người đã có công “khai quật” tài năng Lady Gaga
Trong đơn kiện, Fusari cho biết lần đầu tiên biết đến Lady Gaga là vào tháng 3 năm 2006, khi một người bạn giới thiệu Lady Gaga, khi đó chỉ là một ca sỹ chơi piano vô danh có tên Stefani Germanotta (tên thật của Lady Gaga), với anh ta. Ban đầu Fusari không có ấn tượng gì với Lady Gaga nhưng sau khi nghe Lady Gaga đàn và hát trong studio, Fusari đã nhận ra tiềm năng của cô nàng.
Fusari đã giúp Lady Gaga rất nhiều trong việc hoàn thiện tài năng và định hình phong cách
Suốt vài tháng sau, ngày nào Fusari cũng làm việc cùng Lady Gaga, định hình lại phong cách cho cô và khuyên cô nên chuyển từ thể loại rock sang dance - dòng nhạc sở trường của Lady Gaga hiện nay. Trong thời gian cùng Lady Gaga sáng tác hai ca khúc trong đó có “Paparazzi” (nằm trong album đầu tay “The Fame”), Fusari đã nghĩ ra nghệ danh Lady Gaga - vốn được đặt theo tên của Nữ hoàng radio Gaga.
Nghệ danh “Lady Gaga” cũng do Fusari đặt cho Stefani Germanotta (tên thật của Lady Gaga)
Cũng theo những gì ghi trong đơn kiện, quan hệ giữa Lady Gaga và Fusari dần trở nên thân mật hơn và đã biến thành mối quan hệ làm ăn vào tháng 5 năm 2006. Hai người cùng thành lập một dự án mang tên “Team Love Child LLC” để lăng-xê Lady Gaga. Fusari đóng góp 20% cho dự án này.
Nhờ Fusari mà Lady Gaga giành được hợp đồng thu âm giá trị
Fusari là người có công giới thiệu Lady Gaga với một thành viên ban quản trị của một hãng đĩa, người mà sau này đã dẫn dắt Lady Gaga vào Universal Music Group’s Interscope Records - hãng đĩa chịu trách nhiệm phát hành album “The Fame” của cô nàng vào năm 2008. Album này đã bán được hơn 3 triệu bản chỉ tính riêng tại Mỹ, và Fusari được hưởng một phần lợi nhuận trong đó từ vai trò sản xuất.
Lady Gaga bị cho là đã đền bù không xứng đáng cho “ân nhân” của mình
Nhưng sau khi quan hệ giữa Fusari và Lady Gaga trục trặc thì Fusari bị “xù” 20% lợi nhuận từ bản quyền các ca khúc, 15% lợi nhuận từ việc bán đĩa và các khoản nợ khác. Fusari đã nhận được một khoản tiền là 611.000 USD nhưng bấy nhiêu chưa thể bằng được số tiền anh ta đã bỏ ra lúc đầu.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và phía Lady Gaga cũng chưa có phát ngôn chính thức nào.













