Milan vẫn có giá

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 38 tháng trước 110 lượt xem

Milan van co gia

Khi những ngôi sao sáng nhất lần lượt rời Milan, như thể đang trốn chạy khỏi con tàu đang dần đắm thì việc Fabiano, Fabregas, Adebayor và Dzeko nói, giấc mơ của họ là được khoác lên mình sắc áo đỏ đen, chứng tỏ: Hóa ra, Rossoneri vẫn có giá…

Bán tất, bán hết, miễn được giá…

Những diễn biến từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa Hè tại San Siro càng khiến niềm tin về một Milan đủ sức vươn lên đỉnh cao mùa giải tới ngày một nhỏ nhoi. Bởi những gì ông chủ Berlusconi nghĩ trong thời điểm này chỉ là bán, bán và bán… Sau khi bán Kaka để thu về 65 triệu euro, Maldini treo giầy (Milan bớt được 4 triệu euro tiền lương một mùa), để Ancelotti (lương 6 triệu euro/mùa) sang Chelsea và dựng Leonardo (lương thấp hơn rất nhiều) lên làm HLV… Milan đã bù đắp được phần nào khoản lỗ trong bản báo cáo tài chính năm 2008. Nhưng nào đã hết đâu. Berlusconi còn đang định bán cả Pirlo nếu nhận được một lời đề nghị “nghe được” từ London, trong khi ai cũng biết số 21 quan trọng với Milan tới nhường nào. Có vẻ như San Siro đang trở thành siêu thị, nơi trưng bầy mọi loại hàng từ chất lượng cao (Pirlo, Pato) tới tầm trung (Gattuso).

Nhưng vẫn có giá

Khi những ngôi sao lần lượt ra đi, Milan đang kém hấp dẫn hơn bao giờ hết. Dấu hỏi cho tham vọng mùa tới cũng được đặt ra? Thế nhưng điều bất ngờ là San Siro vẫn đang thu hút được nhân tài. Trong bài trả lời phỏng vấn trên La Repubblica, Fabiano cho biết: “Milan với tôi như một giấc mơ. Sẽ thật tuyệt vời nếu được chơi cho một đội bóng vĩ đại như họ”. Chân sút vừa sút tung lưới Buffon 2 lần, khiến Italia phải ôm hận về nước sớm tại Confed Cup 2009 hiểu rằng, Rossoneri đang cần tăng cường hàng tiền đạo và anh đã đánh tiếng muốn chuyển tới San Siro.

Fabregas cũng mơ tới Milan

Vấn đề lớn nhất nằm ở giá chuyển nhượng. Hợp đồng của Fabiano với Sevilla vẫn còn thời hạn 2 năm, trong đó có điều khoản giải phóng trị giá 30 triệu euro. Bởi vậy, muốn có Fabiano, Milan phải chấp nhận thọc sâu vào két sắt vỗn dĩ đã không lấy gì làm dư dả (kể cả đã bán Kaka). Cần biết rằng Hè năm ngoái, khi Fabiano vừa trải qua một mùa giải 07/08 tuyệt vời cùng Sevilla (34 bàn/44 trận) thì anh đã là mục tiêu số Một của cả Chelsea lẫn Real Madrid. Chính người đại diện của Fabiano, Jose Fuentes cũng thừa nhận: “Với giá giải phóng hợp đồng 30 triệu euro, thì chỉ có khoảng 4-5 đội bóng đủ sức mua Fabiano”.

Không chỉ Fabiano, cả Fabregas mới đây cũng tiết lộ: “Nếu tới thi đấu ở Serie A, thì tôi sẽ chỉ đầu quân cho Milan”. Khả năng Rossoneri mua Fabregas là không cao. Tuy nhiên, việc một ngôi sao đẳng cấp thế giới như tiền vệ của Arsenal bày tỏ tình yêu với Rossoneri trong thời buổi họ ngày càng mất giá cũng đã là điều quý. Còn nữa, cả Adebayor, Dzeko cũng cho biết muốn được tới San Siro. Vậy hóa ra Milan vẫn còn giá lắm chứ…!

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Tên người
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Danh từ
Cụm từ
Động từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang