Milan trong cuộc đua Scudetto: Trận đấu cho Silvio

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 28 tháng trước 54 lượt xem 2 tin đăng lại

Milan trong cuoc dua Scudetto: Tran dau cho Silvio

Ông chủ của Milan đã lên tiếng không phải với các tifosi của Milan, mà với các nghị sĩ thân cận của ông trong những ngày nóng bỏng chuẩn bị cho bầu cử cấp địa phương: “Tôi tin vào Scudetto. Chúng ta phải tin tưởng đến đến cùng”.

Sự liên tưởng thú vị

Ở cái đất Macerata nhỏ bé, hẻo lánh và buồn tẻ này ở miền trung nước Ý, cuộc sống dường như kết thúc sau 8 giờ tối. Những con phố vắng vẻ với những hàng xe bất động nằm 2 bên đường, với những cửa kính đầy ánh sáng đèn của những cửa hiệu trưng bày đồ đắt tiền. Chỉ có trung tâm thành phố là nhộn nhịp. Đảng của Berlusconi đang vận động tranh cử ở đấy. Một diễn giả đang nói rất hăng về những gì mà đảng của ông có thể làm cho Macerata và vùng Marche nếu trúng cử hội đồng địa phương trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra tuần tới. Thế rồi, trong lúc cao hứng, ông ta bảo, phe của Berlusconi sẽ vượt qua cánh tả để chiến thắng trong cuôc bỏ phiếu ấy, như Milan đang làm tất cả để có thể vượt Inter. Đám khán giả có người vỗ tay, có người huýt sáo, nhưng không ít người hoan hô những tuyên bố ấy. Đấy là một liên tưởng thú vị và có lẽ hợp lí một cách ngẫu nhiên trong hoàn cảnh này, khi Phục sinh đang đến gần, cả phe trung hữu của Berlusconi và chính Milan đều tin tưởng vào một cuộc hồi sinh.

Trong khi nhiều tifosi Napoli đã bắt đầu nghi ngờ một hiện tượng kì lạ, là mùa nào cũng thế, cứ mùa xuân đến là đội bóng của họ lại bết bát, thì Milan củng cố hơn nữa giấc mơ Scudetto nhờ đủ mọi yếu tố chủ quan và khách quan. Mới tuần trước, ngôi nhà Milan như có tang, sau 4 bàn thua từ trận đấu trên sân Old Trafford. Thế rồi, trận thua của Inter trên sân Catania và thắng lợi phút chót trước Chievo đã biến đám tang ấy thành đám cưới. Chẳng phải ngẫu nhiên khi ông chủ của nước Ý đã nắm lấy cơ hội ấy để giành lại ưu thế đã mất về mặt hình ảnh sau một loạt những bê bối đã khiến ông lao đao suốt nửa năm qua. Ở thế phòng ngự trước các đợt tấn công của các đối thủ chính trị, báo chí và công luận, Berlusconi nhìn thấy ở sự hồi sinh cơ hội Scudetto của Milan một điều kiện lí tưởng để tái lăng xê hình ảnh của mình. Không có gì ngạc nhiên khi người đã bỏ bê Milan suốt một thời gian dài giờ đây lại nhắc đến Milan với một tần suất đột ngột nhiều như thế, từ việc chỉ trích Leonardo sau trận thua M.U ở lượt đi, việc công khai chuyện ông đã tắt tivi sau bàn thua thứ 2 trong trận lượt về, cho đến những tuyên bố mới nhất trong một cuộc gặp mặt với các nghị sĩ, rằng ông tin Milan sẽ đoạt Scudetto.

Trái bóng trong chân người làm chính trị

Tội nghiệp cho calcio. Bóng đá trở thành trái bóng trong chân những người làm chính trị. Đến cả số phận hẩm hiu của Lazio khi đội bóng thủ đô đang trên đường xuống hạng này biến thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi bất tận giữa các chính trị gia của 2 phe cầm quyền và đối lập, với mục đích duy nhất là tranh giành lá phiếu của các cử tri. Người ta cũng chợt nghi ngờ về sự sa sút kì quặc của Napoli khi cuộc bầu cử đang đến rất gần, khi thậm chí có ai đó còn cho rằng có bàn tay của camorra (mafia Napoli) trong việc làm suy yếu đội bóng từ bên trong. Những nghi ngờ được đẩy lên hơn nữa khi các tư liệu về các trận Napoli gặp Milan ở San Siro trước các cuộc bỏ phiếu ở hội đồng địa phương hoặc tổng tuyển cử trong cả nước trong hơn 2 thập kỉ qua đều cho thấy Napoli thất bại. Và cũng sẽ không ngạc nhiên, nếu Napoli dù đã chiến đấu hết mình ở San Siro đêm nay, vẫn thất bại và trở thành vật lót đường cho Milan tiến hành công cuộc lật đổ Inter trong tháng 3.

Kế hoạch ấy không còn xa lạ cho bất cứ ai nữa, khi Berlusconi muốn Milan phải vượt qua Inter vào ngày 28/3, ngày mà 44 triệu cử tri Italia đi bỏ phiếu, nhằm tạo ra một hiệu ứng đặc biệt đối với những cử tri còn dao động chưa biết bầu cho ai. Trước hôm đó một ngày, Inter đá trên sân Roma với tâm trí đã hướng về trận gặp CSKA Moskva ở tứ kết Champions League, trong khi Milan đá trên sân của Parma, đội bóng không còn gì để phấn đấu. Nói như thế không có nghĩa khẳng định rằng có một thỏa thuận nào đó nhằm bán đứng Napoli cho Milan, nhưng...

Ở Macerata, người ta tin rằng Berlusconi sẽ thắng và Milan cũng thế. Còn ở Napoli, mối quan tâm lớn nhất ở giờ đây có lẽ không phải bóng đá, mà là liệu trong số những ứng viên ra tranh cử hội đồng các địa phương sắp tới kia, có nhân vật bất hảo nào đã được mafia hỗ trợ hoặc mua đứt, để sau đó cùng ăn chia hàng tỉ euro từ ngân sách nhà nước cấp cho miền nam...

Anh Ngọc (Macerata, miền trung Italia)

1 Trong 3 trận gần nhất ở Serie A và Champions League, Milan chỉ ghi được 1 bàn thắng, là bàn của Seedorf vào lưới Chievo tuần trước vào phút thứ 91.

8 Milan chưa thua trong 8 trận đấu liên tiếp (5 thắng, 3 hòa). Lần gần nhất Milan thua là trận gặp Inter (0-2), ngày 24/1. 8 cũng là số bàn thua của Napoli trong 9 trận gần nhất ở Serie A.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Tên người
Động từ
Danh từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang