(TT&VH Online) -
Cho tới lúc này vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là Arsenal quyết giữ lại Gallas bằng được. Bằng chứng là chỉ còn vài tháng nữa là mùa Hè 2010 sẽ đến và hợp đồng hiện tại của Gallas sẽ hết nhưng có vẻ như Wenger vẫn "bình chân như vại".
Wenger chỉ muốn Gallas ở lại thêm một năm nhưng Gallas lại muốn những 2 năm
Không có bất kỳ sự sốt ruột hay lo lắng nào trên gương mặt "Giáo sư" trước viễn cảnh ông có thể mất trắng trung vệ đồng hương 32 tuổi này. Trước nay, Wenger vẫn trung thành với chính sách "làm mới" Arsenal bằng những "dòng máu trẻ" và nếu có kéo dài hợp đồng với các cựu binh thì ông vẫn thường thương lượng với họ theo từng năm một mà thôi. Lần này, Wenger cũng chỉ sẵn sàng ký với Gallas thêm một năm nữa vì anh đã 32 tuổi rồi. Nhưng cựu hậu vệ của Marseille và Chelsea lại muốn những 2 năm. Thế nên hợp đồng mới vẫn ...treo ở đấy.
Milan đã quan tâm tới Gallas từ lâu nhưng vì Arsenal giữ anh lại nên sự chú ý kia tạm gác sang một bên. Giờ thì mối quan tâm được hâm nóng trở lại khi mà viễn cảnh có Gallas mà chẳng mất xu nào trở nên hiện thực hơn. Mà hàng thủ của "Lữ đoàn đỏ đen" thì đâu lấy gì làm chắc chắn. Vị trí trung vệ vẫn cứ luôn là một nỗi đau đầu với Milan.
Họ đã có Thiago Silva nhưng "Vũ công Samba" này không phải là một "bức tường". Họ có Nesta nhưng anh chấn thương liên miên và từ lâu đã không đóng góp được gì nhiều cho hàng thủ. Họ có Favalli nhưng cựu hậu vệ của Lazio đã quá già. Họ có Kaladze nhưng hậu vệ người Georgia đã là "hàng quá date". Thế nên, họ cần kinh nghiệm và cả đẳng cấp của Gallas. Rất cần. Dù cho Gallas bây giờ cũng không còn là chính anh của những ngày huy hoàng năm xưa.