►Beckham xúc động nói lời giã biệt đồng đội và các fan
Đương nhiên việc Nerazzurri hi sinh Serie A thì họ cũng phải nhận được một cái gì đó chứ? Có, chắc chắn là có, đó là việc có mặt ở vòng Tứ kết Champions League sau nhiều năm chờ đợi, là một lượt trận tuyệt hay trước đối thủ Chelsea – một đội bóng luôn là vị khách thường xuyên của vòng BK trong ít nhất 3 năm trở lại đây.
Một trận đấu không đúng phong cách của AC Milan. Ảnh: Getty.
Quả thật khi Inter đã có phần nào “chán” giành Scudetto thì những đội như Milan hay Juventus, Roma thậm chí Fiorentina, Palermo đều có thể có cho mình một cuộc bùng nổ mạnh mẽ để hạ bệ Inter.
Trọng trách đó vào lúc này được trao cho Milan và với những gì đang thể hiện kể từ sau trận thua Man United 4-0 ở vòng knock – out Champions League vừa qua thì Rossoneri cũng có cho mình 2 trận liên tiếp bất bại, 1 thắng và 1 hòa nhưng cũng vừa đủ để rút ngắn khoảng cách với Inter xuống còn 1 cách đáng kể. Chỉ còn là 1 điểm và người ta hi vọng trước trận gặp Napoli. Thầy trò Leonardo dù thiếu một số những gương mặt trụ cột nhưng với dàn hảo thủ kinh nghiệm và bản lĩnh, họ thừa sức có được 3 điểm và soán ngôi đầu bảng của Nerazzurri bởi trước đó 1 ngày, đội bóng của Mourinho đã bị Palermo thủ hòa 1-1.
Chỉ có điều, vẫn như chúng ta thường nói: “Hi vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều” và Milan đã khiến cho Inter cười thầm, khiến cho các CĐV sốt ruột, có phần nao núng khi đội nhà cũng phải kết thúc vòng đấu thứ 29 với một kết quà hòa tương tự như người anh em cùng thành phố Milano.
Milan tự mình đánh mất cơ hội ngon ăn nhất. Ảnh: Getty.
Leonardo đã có nhiều những tính toán trong trận này khi Nesta, Beckham, Borriello phải ngồi ngoài và sự trở lại của Pato cũng giúp ông nhiều lựa chọn nhưng bàn thắng mở tỷ số của Campagnaro rồi chính việc Pato tái phát chấn thương buộc phải rời sân đã khiến cho lối chơi của Rossoneri vừa rối rắm lại vừa thiếu sự kết dính cần thiết. Bàn thắng gỡ hòa của Inzaghi không nói lên quá nhiều điều bởi cơ hội mà Dinho và các đồng đội có ở trận này là rất đáng kể.
Rõ ràng, việc Milan có thể đuổi kịp được Inter là chuyện không phải bàn cãi nhưng ở thời điểm cần bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp thì họ lại chưa thể khiến cho các CĐV nhà cũng như phần còn lại của Serie A phải đặt tay lên tim để tránh bị “đột quỵ”. Cơ hội tốt vậy mà bỏ lỡ, có nhiều nguyên nhân nhưng xét cho cùng, Milan không còn như ngày trước. Nếu như cách đây vài năm thì chắc Mourinho giờ phải lo lắng nắm vì Rossoneri của những năm trước ít khi để xổng cơ hội ngon ăn đến thế.
Nếu muốn giành Scudetto, Milan chỉ còn nước thắng, thắng toàn bộ các trận đấu còn lại và chờ mong Inter lại sảy chân nhưng cơ hội ngàn vàng có tới lần thứ hai?
Ngộ Sanh
