Milan bất ngờ ngã ngựa, Roma lên nhì bảng

Xem tin gốc 

VnExpress - 28 tháng trước 4 lượt xem

Milan bat ngo nga ngua, Roma len nhi bang

Thất bại trên sân của Parma là đòn nặng giáng vào hy vọng vốn đã mong manh của Milan trên đường đua scudetto. Trong khi đó Roma đánh bại chủ nhà Bologna để vươn lên trở thành kẻ thách thức số một với ĐKVĐ Inter.

Thua Parma 0-1, Milan vẫn dậm chân tại chỗ với 59 điểm, nhưng không còn giữ được vị trí nhì bảng. Roma, đội có cùng điểm số và hiệu số bàn thắng thua (+20), đã chiếm vị trí ấy nhờ thành tích ghi bàn tốt hơn (54 bàn so với 48 bàn của Milan).

Bị Inter bỏ cách 4 điểm khi giải vẫn còn 8 vòng vẫn chưa phải quá tồi tệ. Đấy là chưa kể Milan có lợi thế ở vòng 31 cuối tuần này khi họ chỉ gặp Lazio trên sân nhà San Siro, trong khi Roma và Inter phải sống mái với nhau ở Olimpico. Nhưng sau khi để tuột cơ hội bứt lên dẫn đầu cuộc đua ở vòng 29, kết quả thi đấu hôm qua khiến cơ hội cạnh tranh scudetto của Milan mùa này giảm sút đáng kể.

Công bằng mà nói, Milan ít nhiều đen đủi khi bão chấn thương lấy đi của họ một loạt vị trí chủ chốt như Nesta, Pato, Ambrosini hay Beckham. Đây là một lý do khiến thầy trò Leonardo sớm giã từ cuộc chơi ở Champions League và không thể bứt lên trong cuộc đua với Inter ở Serie A gần đây. Nhưng thực tế ấy phần nào cũng nói lên sự hạn chế về cả về năng lực lẫn chiều sâu đội ngũ của Milan.

Trên sân Tardini hôm qua, HLV Leonardo chọn sơ đồ xuất phát 4-3-2-1 với Seedorf đá cạnh Ronaldinho như là hai hộ công phía sau trung phong Borriello. Tuy nhiên, tương tự trận hòa Napoli ở vòng trước, việc tiền vệ chơi công thủ toàn diện như Ambrosini không thể thi đấu đã tác động đáng kể đến hiệu quả vốn có trong lối chơi của đội bóng áo sọc đỏ đen.

Vắng Ambrosini, trong khi Gattuso và Flamini chỉ chuyên đánh chặn, Pirlo chơi dưới sức, trọng trách ở tuyến giữa vì thế dồn cả vào vai Seedorf. Nhưng ở tuổi 33, lão tướng người Hà Lan không còn đủ sức lực để cáng đáng phần lớn khối lượng công việc khổng lồ ở tuyến giữa. Trong khi đó, Ronalidnho bị phía Parma bắt chặt bằng cách luôn cử ít nhât 2 cầu thủ đeo bám.

Milan vì thế hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai lối chơi, dù vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng. Họ thậm chí còn phải cảm ơn thần may mắn đã cứu cho một bàn thua trông thấy ở đầu trận. Đó là tình huống Parma phối hợp lên bóng như điện xẹt và kết thúc bằng cú vô-lê của cựu tiền đạo Milan, Hernan Crespo. Abbiati đã bất lực, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang.

Sự bế tắc của Milan kéo dài sang cả hiệp hai, bất chấp những điều chỉnh của HLV Leonardon - đưa Abate vào để tăng cường thế công bên cánh trái, đưa Inzaghi rồi Huntelaar vào sân để Milan chuyển sang đá với sơ đồ 4-2-1-3 mọi khi. Việc tin báo về từ Meazza và Bologna cho hay Inter và Roma đều ghi được bàn thắng càng khiến các cầu thủ Milan thêm ức chế. Họ vẫn miệt mài tấn công nhưng không một lần tìm thấy lối vào cầu môn đội chủ sân Tardini.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Milan đã dính đòn phản công của Parma đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng. Từ cú phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Milan, bóng được một cầu thủ Parma chuyền ra biên trái cho Morrone. Tiền vệ này xâm nhập vòng cấm rồi sút căng khiến Abbiati không thể bắt dính bóng và Bojinov phản ứng nhanh hơn cả khi có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống, ấn định thắng lợi 1-0 cho Parma. (Xem Clip)

Đội hình thi đấu:

Parma (4-4-2): Mirante - Zenoni, Paci, Zaccardo, Lucarelli - Valiani, Morrone, Galloppa; Jimenez (Antontelli 85) - Crespo (Bojinov 74), Biabiany.

Milan (4-3-2-1): Abbiati - Zambrotta (Abate 59), Thiago Silva, Favalli, Antonini - Gattuso (Huntelaar 74), Pirlo, Flamini - Seedorf, Ronaldinho - Borriello (Inzaghi 65).

Bàn thắng: Bojinov 90'

Thẻ đỏ: Pirlo 90'+1

Bất chấp trận cầu lớn với Inter đang chờ đợi phía trước, Roma vẫn quyết dốc hết vốn để tìm kiếm thắng lợi trên sân Bolgona. Và quyết tâm ấy của thầy trò HLV Ranieri đã được đền đáp xứng đáng bằng thắng lợi 2-0 và vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Đây có thể xem như một bước chạy đà hoàn hảo cho trận cầu đinh vòng 31 ở Olimpico tối thứ bảy tuần này.

Bế tắc ở hiệp đầu trước lối chơi phòng ngự co cụm của Bologna, nhưng Roma lại sớm có bàn mở tỷ số chỉ 3 phút sau khi vào hiệp hai từ một tình huống ít nhiều may mắn. Cú sút xa của De Rossi đưa bóng đi chạm chân Riise rồi đổi hướng khiến thủ môn Viviano bên phía chủ nhà bó tay. Bàn thắng này được tính cho Riise vì dường như cầu thủ người Na Uy đã chạm bóng có chủ đích. (Xem Clip)

Bàn thắng này đã khơi lại cảm hứng và tạo bệ phóng cho Roma thăng hoa. Ít phút sau khi Riise lập công, Burdisso suýt nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu dũng mãng sau một pha phối hợp đá phạt góc. Chỉ nhờ phản xạ của Viviano, Bologna mới không thủng lưới. Nhưng Roma cũng chẳng phải thất vọng lâu, bơi đến phút 82, áp lực mà họ tạo ra về phía cầu môn chủ nhà cũng đem lại kết quả khi cầu thủ vào thay người Cerci dọn cỗ cho Baptista dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 2-0. (Xem Clip)

Đội hình thi đấu:

Bologna (4-4-1-1): Viviano - Raggi, Portanova, Moras, Lanna - Buscè, Mudingayi, Mingazzini, Modesto (Casarini 75) - Gimenez (Adailton 60) - Zalayeta (Di Vaio 60)

Roma (4-3-1-2): Julio Sergio - Cassetti, Mexes, Burdisso, Riise - Taddei, Pizarro, De Rossi - Menez (Cerci 71) - Vucinic (Baptista 65), Toni.

Bàn thắng: Risse 48', Baptista 82'

Phương Minh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang