(TT&VH) - Kaka đã rời bỏ Milan. Ibrahimovic đang chuẩn bị hoàn thành những thủ tục cuối để tiếp tục làm đối thủ của Kaka trong trong màu áo Barcelona. Milan đã trải qua 4 trận và dần quen cuộc sống không Kaka, nhưng đây mới là thời điểm mà HLV Mourinho xây dựng một Inter mà không có Ibra, khi tiền đạo người Thụy Điển đã lên chuyến bay trở về châu Âu từ đêm thứ Năm vừa qua.
Làm quen với cuộc sống không Ibra
Khi mà vụ chuyển nhượng vẫn chưa chính thức hoàn tất, Ibrahimovic đã háo hức đến mức tuyên bố "tôi hạnh phúc như thể một đứa trẻ được nhận quà". Đáp lại, Mourinho cho rằng Eto'o sẽ còn nổi bật hơn Ibra trong việc mang về những bàn thắng cho Inter. Đúng là trong mùa giải trước, Eto'o đã "nổ" nhiều hơn so với Ibra, tính cả giải VĐQG lẫn những trận cầu tại Champions League, vốn "quá tầm" với chân sút người Thụy Điển. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được ảnh hưởng rất lớn của Ibra tại Giuseppe Meazza, từng khiến Mourinho không thể tìm giải pháp nào khả dĩ có thể thay thế.
Không có cầu thủ ngôi sao thì Mourinho sẽ chính là nhân vật đáng chú ý nhất.
Vì thế, nếu muốn chứng minh Ibra cũng chỉ là một phần nhỏ trong bộ máy Inter, và sự thiếu vắng anh không làm ảnh hưởng đến phong độ chung của Nerazzurri, Mourinho cần phải thể hiện bằng những kết quả trên sân đấu. Điều đó cũng đồng nghĩa, "Người đặc biệt" sẽ phải xóa bỏ gần như toàn bộ những gì ông dày công xây dựng trong vòng một năm qua, để bắt đầu một quá trình làm mới hoàn toàn. Đây không phải câu chuyện được giải quyết chỉ trong một sớm một chiều, mà nó chắc chắn sẽ ngốn của vị HLV người Bồ Đào Nha một quỹ thời gian rất lớn.
Không một ai hiểu rõ hơn Mourinho vấn đề này, khi chính ông từng loay hoay để tìm kiếm một hướng đi tốt nhất cho Inter cách đây 1 năm, và giải pháp được lựa chọn cuối cùng là đi theo vết chân người tiền nhiệm Mancini. Sẽ có hơn 3 tuần để Mourinho thử nghiệm và vận hành Inter thời "Ibraddio" một cách trơn tru nhất, mà nếu không kịp nhà VĐ Serie A có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt trong mùa giải mới, giống như "bố già" Luciano Moggi nhận xét: "Inter vừa tự đá phản một bàn vào lưới nhà".
Bắt đầu từ derby trên xứ lạ
Milan, kình địch cùng thành phố và luôn là cái gai trong mắt Mourinho, sẽ là điểm khởi đầu cho một cuộc sống không Ibra - chân sút chủ lực tại giải đấu quốc nội, linh hồn và cũng là kẻ làm hạn chế "sự tiến bộ" của Inter tại sân chơi hạng sang Champions League. Thế nhưng, vấn đề là Mourinho sẽ bắt đầu công việc của mình từ đâu để chuẩn bị cho trận derby của hai kẻ thất thế tại giải đấu giao hữu World Football Challenge? Từ đêm thứ Năm vừa qua, Ibra đã rời bỏ Inter để lên chuyến bay trở về châu Âu, trong khi Eto'o chỉ bước vào cuộc kiểm tra y tế sớm nhất là chiều mai, thứ Hai 27/7, còn tân binh đắt giá Milito vẫn chưa thể hòa nhập.
Cuộc sống không chờ đợi ai, mà nó luôn vận động với tốc độ chóng mặt. Mourinho cũng không thể chờ đợi Eto'o có thể sớm tập luyện với đội bóng mới, hay Milito kịp thích ứng trong môi trường đỉnh cao, để ông kịp đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất về chiến thuật. Nhưng chính thời điểm khó khăn này mới là cơ hội tốt nhất để Mourinho chứng tỏ dấu ấn và khả năng "vượt thác" của mình.
Milan đã sẵn sàng
Trong khi Mourinho bắt đầu quá trình mới, thì Leonardo có được khoảng thời gian nhiều hơn, và cũng ít chịu sức ép hơn. Trong 4 trận đấu trước đó, Milan dưới thời HLV Leonardo đang từng bước định hình về bộ khung, và những hoài niệm về Kaka cũng giảm đi trông thấy. Một điểm nữa là tinh thần của các cầu thủ áo đỏ - đen đang được đẩy lên rất cao, dù đây mới chỉ là giải đấu mang tính chất thử nghiệm. Đây có thể xem là điểm mạnh của Leo về công tác tư tưởng, so với dấu ấn không hoàn toàn đập nét của chiến lược gia trẻ người Brazil.
Trong trận đấu với Chelsea, dù thất bại nhưng Milan đã thu được lợi ích không nhỏ về mặt tinh thần. Các cầu thủ quyết tâm thể hiện mình, và cách Milan cố gắng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, so với sự đủng đỉnh của Inter cũng trong trận đấu với Chelsea, cứ như thể đây là một cuộc chiến quyết định đến tương lai của Rossoneri. Trong hai mùa giải gần nhất, tinh thần chính là điểm yếu cố hữu của Milan, khi các cầu thủ hết động lực và thi đấu như những cỗ máy đang nằm trong viện bảo tảng.
Sau Chelsea là Inter, những đối thủ có thừa sức mạnh để Milan tiếp tục thử nghiệm và nâng cao hơn nữa tinh thần. Vị trí thứ 3 hay đứng bét tại World Football Challenge không quan trọng với Milan, và Inter cũng thế, mà điều quan trọng là sức nóng của trận derby sẽ giúp thầy trò Leonardo mài giũa vũ khí tinh thần.
Đội hình dự kiến:
Milan: Kalac - Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Jankulovski - Gattuso, Ambrosini, Seedorf - Pato, Inzaghi, Ronaldinho.
Inter: Belec - Santon, Lucio, Samuel, Chivu - Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta - Quaresma, Milito, Ballotelli.
Các trận đã đấu
Club America – Inter 1-1
Chelsea – Inter 2-0
Milan – Amercia 1-2
Chelsea – Milan 2-1
Milan – Inter
Chelsea – America (28/7)
World Football Challenge có hệ thống tính điểm không giống thông thường, với mỗi trận thắng được 5 điểm, thắng bằng luân lưu 3 điểm và thua 2 điểm. Bảng xếp hạng hiện tại sau 4 trận đấu: 1.Chelsea 10 điểm, 2.America 8 điểm, 3. Inter 2 điểm, 4. Milan 2 điểm.