Bà Nguyễn Thị Tho, trú tại Gò Nổi, Điện Bàn, Quảng Nam, cho biết hiện dưa hấu rớt giá thê thảm, chỉ còn xấp xỉ 1.000 đồng một kg trong khi mọi năm, giá ít nhất cũng được gần 3.000 đồng. Bình quân, sào dưa cho sản lượng hai tấn của bà Tho năm nay chỉ thu về trên dưới hai triệu đồng, dù chi phí tới gần ba triệu đồng do giá vật tư, nhân công tăng vùn vụt. “Cầm cự mãi để chờ giá dưa nhích lên mà không nổi, chúng tôi đành phải bán tống bán tháo may ra kiếm chút tiền trang trải”, bà Tho buồn bã nói. Không chỉ mình bà Tho, người trồng dưa hấu nhiều nơi khác ở miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định…, cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi chịu lỗ ít nhất 20 - 25 triệu đồng một ha.
Chị Phạm Thị Oanh, một người buôn dưa ở chợ Bắc Mỹ An (Đà Nẵng) ngao ngán: “Trước Tết, giá dưa đến 7.000 - 8.000 đồng một kg thì không có để bán. Đến cao điểm thu hoạch thì dưa lại rớt giá. Tui mua đi bán lại mà còn lỗ nói chi là người trồng”. Theo chị Oanh và nhiều tiểu thương khác, năm nay giá dưa xuất sang thị trường Trung Quốc không ổn định, lượng dưa tiêu thụ cũng giảm mạnh nên người trồng dưa ở miền Trung lao đao.
Trong khi đó, nguồn thu nhập khác từ trồng lúa của nhiều người dân cũng đứng trước nguy cơ thất bát khi gần 90% diện tích lúa ở khu vực miền Trung đang úa vàng vì khô hạn. Ông Nguyễn Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, lo lắng: “Cả phường có 365 ha lúa thì 120 ha đang bị khô hạn nặng”. Tương tự, hàng trăm ha lúa của nông dân huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cũng rơi vào nguy cơ mất trắng. Nước biển xâm thực nên các trạm bơm không hoạt động được, kênh mương khô cạn trơ đáy. Nồng độ mặn tại các cánh đồng của xã Điện Ngọc, Điện Thắng Nam... đã vượt mức cho phép.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Bàn, tổng diện tích lúa của địa phương là 1.700 ha, trong đó có hàng trăm ha đang rơi vào báo động đỏ vì hạn hán. Nhiều hộ dân xã Điện Thắng Nam chực chờ trên các con kênh mong nước về từng giờ. Vén những thân lúa khẳng khiu khô rộp với vài nhánh đang trổ le te, anh nông dân Nguyễn Văn Tuấn buồn bã: “Nếu sắp tới trời không mưa thì lúa chỉ còn nước cắt về cho bò, trâu ăn”.
Ông Phạm Hữu Kinh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Bàn, cho biết mực nước ở các sông Vĩnh Điện, Ngân Hà đều đã xuống mức thấp kỷ lục, thấp hơn mực nước biển. Thủy triều về là các sông này bị nước mặn xâm thực. “Hiện, chúng tôi đã lắp đặt một trạm bơm dã chiến hơn 300 triệu đồng để cơ động bơm nước ngọt khi thủy triều rút. Tuy nhiên, lượng nước ở hồ Bàu Sen chỉ có trữ lượng 200.000 m3 nên không thể đủ tưới cho tất cả các cánh đồng. Nếu nắng hạn vẫn kéo dài trong thời gian tới thì gần 2.000 ha lúa của người dân nơi đây sẽ rơi vào tình trạng chết héo”, ông Kinh nói.
Đoàn Nguyên