Bên cạnh đó, còn hàng triệu khán giả miền Trung và mọi miền đất nước cùng dõi theo chương trình.
Đêm nay, chương trình “Thay lời muốn nói” đã mang về miền Trung một cảm giác quen mà lạ. Vẫn là sân khấu, ê kíp rất đặc trưng của “Thay lời muốn nói”, nhưng đây là lần đầu tiên chương trình đến với khán giả miền Trung với tất cả sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc. Chương trình cũng như là một món quà, một tình cảm dành cho đồng bào miền Trung vừa trải qua những cơn bão lũ lịch sử.
Các khán giả đã vô cùng bất ngờ khi sau tiết mục Về miền Trung của ca sĩ Đức Tuấn, nhiều ca sĩ đã ngẫu nhiên chuyền micro để ngâm nga về từng bài hát một giới thiệu về các tỉnh, thành miền Trung.
Sau khi khởi động Quỹ Chung một tấm lòng - HTV và chương trình Một triệu quyển vở, một triệu cây bút và xây nhà tình thương của Báo Thanh Niên, Ban tổ chức đã nhận được số tiền quyên góp của các đơn vị hảo tâm lên đến hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra, đơn vị tài trợ chính cho chương trình là Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc còn ủng hộ thêm 1 tỉ đồng cho Đài truyền hình TP.HCM và Báo Thanh Niên để tiếp tục ủng hộ đồng bào bão lũ.
Phóng viên Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh của chương trình tại Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng.
Đoàn ca múa nhạc Đà Nẵng minh họa ca khúc "Miền Trung quê mẹ"
Ca sĩ Đức Tuấn với ca khúc "Về miền Trung"
Dù đau thương sau bão, người miền Trung vẫn cố gắng vươn lên, tiết mục múa hát "Bão lũ"
Tiết mục múa "Dòng sông tha thứ"
Thùy Lâm với ca khúc “Bạn tôi”
Mỹ Tâm tha thiết với “Quê hương tuổi thơ tôi”
Khán giả xem chương trình đã xúc động
Cẩm Vân và Khắc Triệu trình bày ca khúc “Biển sáng”
Tin, ảnh: Nguyễn Tú








