Michael Owen xác nhận rời Newcastle: Kẻ ăn mày dĩ vãng

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 38 tháng trước 134 lượt xem 1 tin đăng lại

Michael Owen xac nhan roi Newcastle: Ke an may di vang

(TT&VH) - Cuối cùng thì Owen cũng quyết định nhảy khỏi con tàu đắm Newcastle. Thần đồng một thời của bóng đá Anh đang tìm mọi cách để bám trụ lại với bóng đá đỉnh cao. Nói cách khác, anh đang là một kẻ ăn mày dĩ vãng.

Đúng một tuần nữa, bản hợp đồng 4 năm của Owen ở sân St James’s Park sẽ chính thức hết hạn và tiền đạo nổi danh một thời sẽ chính thức gia nhập đội quân thất nghiệp của bóng đá Anh. “Bạn sẽ không thể thấy tôi ở Newcastle nữa”, anh đã tuyên bố thẳng thừng. Cho dù đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Owen vẫn không cam chịu việc phải thi đấu ở giải hạng nhất cùng với Newcastle. Giấc mơ thi đấu đỉnh cao vẫn cháy bỏng nơi anh, và bản hồ sơ giới thiệu dài tới 32 trang được gửi cho hàng loạt các đội bóng Premier League để tự tiếp thị bản thân là một minh chứng.

Thực tế, thời kỳ đỉnh cao của Owen đã cách đây khá lâu rồi, từ hồi anh còn khoác áo đội bóng đầu đời Liverpool. Ở tuổi 24, những tưởng anh đã trở thành một galactico khi chuyển sang Real Madrid, song rốt cuộc sự nghiệp của cầu thủ này cũng đi xuống từ đó. Owen muốn chia tay Newcastle cũng phải. 4 năm gắn bó với đội bóng vùng Tyneside không đủ để đưa anh trở thành một biểu tượng như đàn anh Alan Shearer. Dù rằng đã được mang băng đội trưởng, anh cũng không thể trở thành một thủ lĩnh thực sự trên sân cỏ và trong phòng thay đồ St James’Park. 30 bàn thắng sau 76 trận không nói lên nhiều điều về tầm ảnh hưởng và sự cống hiến của Owen. Trong 4 năm ấy, anh đã dính phải vô số chấn thương từ đầu gối, mắt cá và háng. Trong 4 năm ấy, cơ thể Owen đã rệu rã như một cầu thủ sắp về hưu, dù rằng bây giờ anh vẫn chưa đầy 30 tuổi.

Owen chắc chắn rời Newcastle United

Nhưng bất chấp thực tế ấy, Owen vẫn tin rằng mình đủ tài năng và sức lực khiến mọi lời dè bỉu trở nên lố bịch. Anh ấm ức “6 tháng sau khi tôi ghi bàn thắng tại World Cup 1998 ở độ tuổi 18, người ta đã cho rằng rồi tôi sẽ chìm nghỉm. Thế rồi, tôi đã lập hattrick trên đất Đức (Anh thắng 5-1) và giành cú ăn 3 lịch sử với Liverpool ở mùa giải 2000-01. Ấy vậy mà giờ người ta lại không tin tưởng tôi”. Nhưng năm 2001, Owen mới 22 tuổi, và tràn đầy sức lực, còn bây giờ anh đã sắp sang tuổi 30 và mang trên mình đầy thương tích.

Chỉ xứng với Hull City?

Trả lời trên tờ Sky Sports News, Owen khẳng định rằng mình đang có một loạt lời đề nghị từ cả trong và ngoài nước chờ xử lý. Cũng trong bài phỏng vấn này, anh cho biết ưu tiên hàng đầu vẫn là một CLB Ngoại hạng, bởi “chỉ có ở Premier League mới khiến tôi thực sự cảm nhận được mình thuộc về nơi ấy”. Cuộc phiêu lưu ngắn ngủi và thất bại trên đất TBN đủ để khiến Owen nao núng nếu như phải dấn thân ra nước ngoài cho một đội bóng mới, nhất là khi anh không còn trai trẻ nữa, và động lực phấn đấu đã giảm đi ít nhiều.

Nhưng bất chấp những tuyên bố cố gắng tỏ ra lạc quan về tương lai của mình, Owen cũng không thể phủ nhận rằng anh sắp thất nghiệp và thực tế, mới chỉ có duy nhất một đội bóng chính thức đặt vấn đề với anh. Đó là Hull City, đội bóng chỉ trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2009 với 1 điểm trên khu vực nguy hiểm. Nhưng ngay cả chú lùn này cũng chẳng quá vồn vập trong việc chào mời Owen. Họ thừa hiểu cái thế của mình trong vụ này và vẫn chờ đến hết ngày 30/6, để Owen chính thức là cầu thủ tự do.

Phil Brown khẳng định rằng điểm yếu nhất của Hull ở mùa giải vừa qua chính là hàng tấn công khá yếu kém, và họ đang quyết tâm xây dựng một bộ đôi tấn công kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Brown đang cố gắng lôi kéo tuyển thủ U21 Fraizer Campbell, hiện đang khoác áo M.U để tăng cường sức trẻ, còn Owen thì dĩ nhiên sẽ là một sự bổ sung về kinh nghiệm. Và để “dụ dỗ” tiền đạo này, Brown còn vẽ ra một viễn cảnh rằng nếu tỏa sáng trong màu áo Hull, Owen sẽ có cửa trở lại ĐTQG khi mà sang năm sẽ là VCK World Cup 2010.

Tất nhiên, khả năng tài chính của Hull chẳng dư dả gì, nếu trở thành cầu thủ ở sân KC Kingston, chắc chắn anh sẽ phải nhận mức lương rất thấp so với hồi còn thi đấu cho Newcastle. Và mặc dù Brown đang cố vẽ ra viễn cảnh xán lạn, những người lạc quan nhất cũng chẳng dám nghĩ đến một ngày trở lại ĐTQG của Owen. Tuấn Cương Các tin đã đăng (23/06) (23/06) (23/06) (23/06) (23/06) (23/06) (23/06) (23/06) Tiêu điểm Tổng Biên tập: Ngô Hà Thái

Giấy phép số 19/GP-BC ngày 14/01/2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Tòa soạn 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Điện thoại: 04.9331878 Fax: 04.8264901

E-mail: Web-site:

Ghi rõ nguồn Thể thao & Văn hóa Online khi phát hành lại thông tin từ website này. Liên hệ quảng cáo: Trần Huyền Linh

Điện thoại: (04) 29743410 - máy lẻ 686

Mobile: 0904 323 879

Email:

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang