Trong cái ngày mà Real cho ra mắt Kaka thì ở Manchester HLV Ferguson cũng cho trình làng tân binh đầu tiên Antonio Valencia từ Wigan. Điều đáng nói là trong khi Kaka đã là nhà VĐTG, đã có QBV thế giới, thì Valencia gia nhập Quỷ đỏ với hành trang khiêm tốn chỉ có vỏn vẹn 7 bàn thắng và 6 lần kiến tạo sau 2 mùa giải chơi cho CLB tầm thường Wigan. Ấy vậy mà, Sir Alex lại tỏ ra vô cùng hài lòng với cậu học trò mới chẳng khác nào việc Real có được Kaka
“Valencia là cầu thủ tôi ngưỡng mộ từ lâu. Tôi tin chắc, tốc độ và khả năng của Valencia sẽ đưa đội bóng bước lên những tầm cao mới”
Sự hồ hởi thoái quá của M.U trong một thương vụ còn bị đặt nhiều dấu hỏi như Valencia, cùng việc CLB này để vuột mất Benezema vào tay Real (dù Quỷ đỏ là những người đi săn trước) buộc người ta phải đặt những dấu hỏi về tham vọng của nhà ĐKVĐ Premier League?
Và sự nghi nghờ ấy lại càng có cơ hội gia tăng khi mà không phải Fabiano, cũng chẳng Huntelaar hay Aguero, rất có thể chân sút được Sir Alex đặt kì vọng san sẻ nhiệm vụ ghi bàn cho Rooney & Berbatov mùa tới sẽ là Michael Owen.
Nếu thương vụ này diễn ra 5 năm trước (thời điểm Owen còn chưa đầu quân cho Real) thì nó sẽ thực sự là một bản hợp đồng sáng giá. Bởi khi đó Owen vẫn đường đường là chân sút số 1 nước Anh, chứ chẳng phải là một tiền đạo đang thất nghiệp và đã chuẩn bị bước sang độ tuổi băm (năm nay Owen đã 29 tuổi) như hiện tại.
Thực tế, sau khi rời Liverpool, sự nghiệp của thần đồng một thời này đã sa sút một cách thảm hại. Đến mức, từ cách đây 1 tháng, công ty WMG (đại diện cho Owen) đã cho còn in hẳn một cuốn sách nhỏ dày 32 trang giới thiệu chi tiết về Owen để chào mới các CLB tại giải Ngoại hạng. Dẫu vậy, cũng chỉ có một số đội bóng tầm trung như Stoke, Hull, Everton hay CLB Hy Lạp Olympiakos tỏ ra chút quan tâm về trường hợp của Owen. Và bản thân tiền đạo này cũng đã chuẩn bị tâm lí đầu quân cho những đội bóng cỡ Stoke City và Hull City, trước khi có lời đề nghị gây sốc từ Old Trafford.
Càng ngạc nhiên hơn khi theo báo chí Anh, không phải ai khác chính HLV Alex Ferguson là người đã đích thân liên hệ với Owen để đưa anh về Old Trafford. Nếu vượt qua cuộc kiểm tra y tế, chân sút gốc Liverpool này sẽ thoát cảnh thất nghiệp với bản HĐ có thời hạn 1 năm cùng mức lương 50 nghìn bảng/tuần.
Như đã nói ở trên, bản HĐ Owen ở thời điểm này (chứ không phải là 5 năm trước) đã để lại quá nhiều dấu hỏi. Thứ nhất, M.U từng tuyên bố bỏ qua Ribery (để tập trung theo đuổi Valencia – một cầu thủ kém chất hơn) vì "Gã mặt thẹo" đã quá 25 tuổi (Ribery đã 26 tuổi). Vậy mà, giờ đây họ lại quên béng những lời lẽ hoành tráng ấy để mang về một người đã toàn về già (Owen hơn Ribery tới 3 tuổi).
Thứ hai, dù Owen có thể là một cái tên lừng lẫy, nổi tiếng hơn Fabiano, Aguero hay Hunterlaar, nhưng đó chỉ là một thương hiệu thuộc về quá khứ. Cựu thần đồng bóng đá Anh này giờ là một thương binh thực sự, với những vết thương khắp người. Cả mùa giải trước, Owen chỉ ra sân vỏn vẹn 16 lần trong màu áo Newcastle vì liên tiếp gặp rắc rối với những chấn thương gân khoeo, đầu gối, bắp đùi và rạn xương bàn chân. Điểm mạnh nhất của Owen từ trước đến nay vẫn là tốc độ và khả năng xoay trở nhanh như cắt. Tuy nhiên, nó lại là thứ tỉ lệ nghịch với tuổi tác và các chấn thương. Vì thế thật khó hi vọng Owen sẽ tìm lại những tháng ngày đỉnh cao tại Old Trafford.
Về khía cạnh tài chính thì việc chiêu mộ Owen dĩ nhiên sẽ ít rủi ro hơn việc bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua Aguero, Hunterlaar hay Fabiano. Song cái gì cũng có 2 mặt của nó. M.U có thể giảm bớt rủi ro về mặt tài chính, nhưng ngược lại nó lại khó có thể tạo ra sức bật lớn về mặt chuyên môn. Với thành tích đã nổ súng tới 10 lần ở những lần ra sân ít ỏi ở mùa trước, Owen chắc chắn vẫn sẽ có được những đóng góp nhất định cho Quỷ đỏ. Thế nhưng, có lẽ cựu thần đồng của bóng đá Anh giờ chỉ có thể trở thành đầu tàu cho những đội bóng nhỏ. Chứ kì vọng Owen (và cả Valencia) sẽ giúp cỗ máy M.U vốn đang có quá nhiều vấn đề trở thành một cỗ máy chiến thắng thì e rằng sẽ là một sự lạc quan thái quá.
Thương vụ Owen và Valencia dường như phán ánh một thực tế, phải chăng MU đang tìm cách hạn chế tối đa mọi khoản chi (dù vừa thu được 1 cục tiền lớn từ việc bán Ronaldo). Giả thiết này cũng không phải không có cơ sở, khi mà M.U vẫn đang nợ ngập đầu do những khoản mà nhà Glazers đã vay để mua lại chính quyền sở hữu CLB.
Hoặc cũng có thể, HLV Alex Ferguson đang quá tự tin vào dàn cầu thủ trẻ mà mình đang có trong tay. Chẳng phải với đội hình 2 M.U cũng dễ dàng hạ Hull City phải chiến đấu trụ hạng ở vòng cuối đó sao? Tuy nhiên, nếu thế phải chăng Sir Alex đã quên mất bài học Arsenal? (đội quân trẻ của Wenger dù có thừa tiềm năng nhưng đã trắng tay 4 mùa liên tiếp).
Do đó, bất kể giả thiết nào là sự thật thì cũng tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ cho thành công của M.U. Đơn giản bởi người ta đang lạc lối trong những giấc mơ!
Đức Phan
Tin liên quan:

