> Michael Owen: Tôi như… trai 21!
> Owen ra mắt ấn tượng, MU hạ tuyển Malaysia
Không ai ngờ được rằng Owen lại hòa nhập nhanh với đội bóng mới đến thế. Anh đang khẳng định mình là cầu thủ chơi hay nhất và tích cực nhất của MU trong chuyến du đấu tới vùng Viễn Đông với bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp của Quỷ Đỏ. Đó đều là những bàn thắng ấn định chiến thắng cho ĐKVĐ Premier League trước Malaysia. Tỷ số của trận tái đấu là 2 - 0.
Macheda (đỏ) vẫn chứng minh được cái duyên ghi bàn với bàn mở tỷ số.
Trong hiệp một của trận đấu, MU đã xuất phát với đội hình “B”, bao gồm rất nhiều cầu thủ dự bị. So với trận đấu đầu tiên cách đây 2 ngày, đội hình xuất phát của họ có tới… 10 sự thay đổi. Trung vệ chơi đang lên chân Jonny Evans là người duy nhất ra sân từ đầu trong cả 2 trận đấu.
HLV Ferguson đã thể hiện rõ toan tính thử nghiệm đội hình trong trận đấu này khi tung ra sân rất nhiều cầu thủ trẻ như Foster, Evans, Fabio, Tosic, Macheda. Những cầu thủ mới bình phục chấn thương như Neville, Brown cũng được trao cơ hội để làm quen với cảm giác bóng. O’Shea, Ferdinand, Evra, Giggs, Berbatov, Rooney…, những trụ cột của MU trong mùa giải trước chỉ được tung vào sân trong hiệp 2, trong khi Vidic và Van der Sar được nghỉ hoàn toàn. Macheda và Owen được trao cơ hội để chơi cặp cùng nhau và cả 2 đã cụ thể hóa nó thành những bàn thắng.
Sau một phút mặc niệm những nạn nhân xấu số của vụ đánh bom tại Jakarta, Indonesia, 2 đội bước vào trận đấu. Khi trận đấu bắt đầu được 6 phút, Macheda có cơ hội mở tỷ số sau quả tạt thuận lợi của Fletcher nhưng thủ môn của Malaysia đã phá bóng ngay trên đầu anh.
Tài năng trẻ người Ý không phải tiếc nuối quá lâu. Chỉ 5 phút sau khi cơ hội đầu tiên bị bỏ lỡ, anh đã được toại nguyện. Từ pha căng ngang của Fabio, Macheda phối hợp cùng Fletcher và cú dứt điểm cận thành của "thần tài" này đã đưa bóng nằm gọn trong lưới của Malaysia.
Owen (số 7) ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-0.
Chỉ 2 phút sau, tỷ số được nhân đôi cho Quỷ Đỏ và người lập công lại là Owen. Giống như trong bàn mở tỷ số, người châm ngòi cho pha tấn công dẫn đến bàn thắng vẫn là một cái tên còn xa lạ, tiền vệ Tosic người Serbia. Macheda đỡ trượt đường chuyền của Owen khiến bóng đập chân Mazlizam bật ra và pha chạm bóng thứ 2 của tiền đạo 29 tuổi đã đưa bóng nằm gọn trong lưới đối thủ.
Macheda và Owen đã chơi khá ăn ý trong lần đầu tiên thi đấu cũng nhau. Thậm chí Owen đáng lẽ đã có cú đúp nếu pha dứt điểm của anh ở phút 33 trông đưa bóng đến cột dọc.
Sang hiệp 2, Ferguson lần lượt thực hiện tới 10 sự thay đổi nhân sự và Brown là người duy nhất chơi đủ 90 phút. “Chất” của MU dần được cải thiện và sức ép họ tạo ra cũng ngày càng lớn hơn. Vậy nhưng, những pha dứt điểm cẩu thả của các cầu thủ áo đỏ không đưa bóng vào lưới. Malaysia cũng nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng không thành công.
Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 2 là pha phạm lỗi đáng tiếc của Rooney với một cầu thủ của đội chủ nhà, khiến anh này dính chấn thương và phải rời sân trên cáng khi trận đấu chỉ còn 8 phút.
Khi hồi còi mãn cuộc cất lên, MU đã có chiến thắng thứ 2 trong chuyến du đấu mùa hè. Rõ ràng, nó ấn tượng hơn hẳn so với chiến thắng của 2 ngày trước. Quan trọng hơn, MU đã phần nào kiểm định được chất lượng của tân binh Owen, sau đó là sự kết hợp giữa “tân số 7” và “thần tài” Macheda.
Đội hình của MU: Foster (Kuszczak 46); Neville (O’Shea 62’), Brown, Evans (Ferdinand 62’), Fabio (Evra 58’); Fletcher (Anderson 69’), Carrick (Gibson 70’), Giggs (Scholes 69’), Tosic (Nani 62’); Owen (Berbatov 62’), Macheda (Rooney 67’)
Nguyễn Đỉnh
