Vào đêm thứ Năm vừa qua, đại diện của phía M.U đã bất ngờ có mặt ở London cho cuộc kiểm tra tình trạng đầu gối của Owen. Đây là loại chấn thương khiến các CLB lo ngại nhất và vì nó, Owen từng chia tay sân cỏ suốt cả năm trời. Đến trưa thứ Sáu, Owen đã có mặt ở thành Manchester, lái xe đến khu tập luyện Carrington của M.U. Không lâu sau, anh được đưa đến một bệnh viện tư gần đó, mang tên Bridgewater, cho cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể. Đây là điều cần thiết khi bên cạnh chấn thương đầu gối quái ác, Owen còn từng dính đủ loại chấn thương khác nhau: háng, mắt cá chân, đùi, bàn chân, lưng... Owen đã thành công vượt qua, trở thành bản hợp đồng thứ 2 của M.U ở mùa Hè này, sau vụ mua cầu thủ chạy cánh Antonio Valencia với giá 16 triệu bảng từ Wigan.
Vào ngày 1/7 vừa qua, hợp đồng giữa Owen và Newcastle đã hết hạn. Điều này đồng nghĩa anh đang là cầu thủ tự do và M.U sẽ không mất xu nào cho phí chuyển nhượng. Nhưng với một cầu thủ "đặc biệt" như Owen, M.U không thể ký hợp đồng một cách bình thường như bao cầu thủ khác. Ngoài thời hạn 2 năm, chi tiết cụ thể của bản hợp đồng chưa được thông báo và M.U có khả năng sẽ chọn 1 trong 2 giải pháp. Thứ nhất: đá được trận nào, Owen nhận tiền trận đó. Thứ hai: Owen chỉ hưởng mức lương 20 nghìn bảng/tuần, kém xa mức lương 110 nghìn bảng/tuần mà anh được hưởng trong 4 năm ở Newcastle. Với bất cứ trường hợp, thu nhập của Owen sẽ giảm rõ rệt so với thời ở Newcastle. Nhưng chắc chắn cựu thần đồng nước Anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Thậm chí, đây như một giấc mơ kỳ diệu đối với Owen.
Nhưng dù thế nào, CĐV M.U vẫn không hài lòng. Một CĐV đã nói thẳng thừng: "Thà đưa Bellion trở lại còn hơn!". Trên trang diễn đàn của dailymail, một người khác liệt kê ra 10 lý do không nên mua Owen và cho biết có thể liệt kê thêm 90 lý do "chính đáng" khác. Họ thực sự cảm thấy khó hiểu với phi vụ này. Sau khi chia tay Ronaldo và Tevez, người hâm mộ đã nóng lòng chờ đợi những tên tuổi lớn tìm đến Old Trafford, như Ribery, Fabiano hay Ibrahimovic. Và chắc chắn, một người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không nghĩ ra cái tên Michael Owen!










