Từng được coi là biểu tượng của Liverpool, là cầu thủ “bất khả xâm phạm” tại Anfield, nhưng quyết định chuyển sang đầu quân cho Real năm 2004 đã khiến sự nghiệp của Michael Owen chuyển sang một chương màu xám. Bỏ Liverpool, đội bóng giúp Owen đi lên hàng ngôi sao, “cựu thần đồng” của bóng đá nước Anh đến Bernabeu với hi vọng sẽ trở thành một tên tuổi lớn trong “dải ngân hà Real”. Đến với nhiều tham vọng, nhưng những gì Owen nhận được lại toàn là trái đắng. Không thể hiện được bản thân và thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị, Owen chia tay Real chỉ sau một mùa bóng. Trở lại nước Anh, Owen chấp nhận khoác áo Newcastle, một đội bóng tầm trung, với hi vọng dùng nơi đây làm bàn đạp để lấy lại phong độ đỉnh cao. Nhưng đáng tiếc, những chấn thương liên miên đã khiến mục tiêu của anh không thể trở thành hiện thực. Trong suốt 4 năm, Owen chỉ ra sân thi đấu được 76 trận và ghi được 30 bàn thắng, một con số nhỏ bé so với 118 bàn trong 216 trận thi đấu cho Liverpool. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn với Owen khi cuối mùa giải vừa qua, Newcastle phải nhận tấm vé xuống hạng. Dẫu là một ngôi sao đã tàn, Owen cũng không chấp nhận cảnh phải giảm lương và thi đấu ở giải hạng nhất. Thế mới có cảnh cựu cầu thủ của Real và Liverpool chạy đôn chạy đáo tìm một bến đỗ mới. Những tưởng với bản lý lịch khá hoành tráng, Owen có thể tìm được một bến đỗ mới kha khá, nhưng thật đáng buồn điều đó đã không xảy ra. Tin vui cho Owen là có tới hai đội bóng tại giải ngoại hạng rất "kết" anh, nhưng khi biết tên của hai bến đỗ này, Owen cũng chẳng thể lấy làm sung sướng. Stoke City và Hull City rất muốn có sự phục vụ của Owen nhưng nếu gật đầu, hẳn cựu thần đống của bóng đá Anh sẽ lại phải cùng hai đội bóng trên lao vào cuộc chiến trụ hạng. Khi khoác áo Liverpool hay Real, Owen chiến đấu vì danh hiệu vô địch, nên anh sẽ chẳng thể vui vẻ nổi khi mỗi tuần ra sân thi đấu với tư tưởng phải kiếm điểm để giúp đội bóng sống sót tại Premier League