Trở lại cuộc phỏng vấn được thực hiện năm 2003, bởi Martin Bashir, Michael đã từng nói nếu qua đời, ông muốn được đặt trong chiếc quan tài bằng vàng, hình vua Pharaoh. Điều này được Michael bày tỏ khi cả hai đến thăm nơi trưng bày những món đồ bằng vàng của Ai Cập. Khi nhìn thấy chiếc quan tài hình Pharaoh, Michael đã lập tức thể hiện sự yêu thích khi nhắc lại tới hai lần rằng: "Nó thật đẹp!".
Khi được hỏi tại sao ông có mong muốn này, Michael suy nghĩ trong vài giây rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn được sống mãi mãi”.
Ca sĩ Usher hôn lên chiếc quan tài của Michael Jackson
Trong loạt phỏng vấn này, Michael Jackson cũng chia sẻ nhiều các vấn đề khác trong cuộc sống của ông - tình yêu với 3 người con, cuộc sống trong quá khứ, những câu chuyện không hoàn toàn vui vẻ và khiến ông buồn phiền...
Ngoài ra, loạt tài liệu được thực hiện bởi Bashir (kéo dài trong gần 8 tháng, 2002-2003) cũng cho khán giả được nhìn lại nhiều hình ảnh của Michael Jackson, những hình ảnh trong cuộc sống đời thường, riêng tư mà ít khi công chúng được thấy - dẫn Prince và Paris cùng đi mua sắm, trò chuyện với chúng... cho con trai út Blanket uống sữa, trèo lên cây sồi lớn trong điền trang Neverland, chơi đùa với trẻ nhỏ, trò chuyện với người hâm mộ...
Sau khi Michael Jackson qua đời, những hình ảnh trong loạt phim tài liệu của Martin Bashir được coi là rất quý giá, mặc dù về nội dung trong quá trình thực hiện phỏng vấn Michael gặp nhiều phản ứng từ người hâm mộ.