Ông hoàng nhạc pop một thời gian dài khi còn sống từng liên tiếp liên quan đến tin đồn về khả năng tình dục của mình, nhất là trong những năm cuối cuộc đời. Tuy nhiên theo nhóm nhân viên bảo vệ của anh gồm: Mike Garcia, Bill Whitfield và Javon ‘BJ’ Beard, Michael là người người đàn ông thích “lên giường” với phụ nữ với những ước muốn như bất kì người thường nào.
"I LOVE YOU" - điều mà Jackson luôn muốn dành cho tất cả mọi người
Trong đó có những người phụ nữ
“Là một người đàn ông và những người đàn ông thì luôn có thể biết về nhau. Chúng tôi đã ở bên anh thời gian đủ lâu để biết được, anh ấy là một người đàn ông đích thực” – Whitfield cho hay.
“Anh ấy cũng khao khát phụ nữ như tất cả chúng ta” – Garcia bổ sung thêm. “Anh ấy cũng có những người tình. Trong số những chiếc xe hơi mà chúng tôi có, nó luôn có những tấm màn phủ kín ghế phía sau. Do đó bạn không thể nhìn thấy những gì sau đó. Họ đã nói chuyện và không hề làm những gì gọi là vượt quá giới hạn. Bạn có thể nghe thấy tiếng họ hôn nhau”.
Jackson và vợ cũ Lisa Marie Presley...
...tình tứ cùng Liz Taylor
Jackson từng bị buộc tội lạm dụng tình dục với em bé 13 tuổi Jordan Chandler năm 1993 nhưng không bị vướng vào vòng tù tội khi gia đình Chandler đòi số tiền bồi thường là 22 triệu đô la tháng 1/1994.
Năm 2003, anh tiếp tục liên quan đến một vụ lạm dụng tình dục khác bởi Gavin Arvizo nhưng đã được tha bổng mọi tội trạng trong phiên tòa năm 2005.
3 người đàn ông này đã kể khá chân thật khi xuất hiện trên TV show Good Morning America cũng khăng khăng Jackson là một ông bố tuyệt vời của 3 nhóc tì: Prince Michael, Paris, và Prince Michael II – người còn được biết đến với cái tên ‘Blanket’.
Còn hình ảnh một ông bố tuyệt vời đã quá quen thuộc
“Những đứa trẻ thường nói liên mồm rằng: Con yêu cha. Họ giống như 4 người bạn thân” – Garcia bổ sung thêm.
Jackson – người mới qua đời hồi tháng 6 năm ngoái ở tuổi 50 cũng bảo vệ những nhóc tì nhà mình một cách quyết liệt và luôn nhắc nhở nhóm bảo vệ yêu cầu loại bỏ tất cả những thông tin về anh khi gia đình anh xuất hiện công khai.
“Tôi luôn đi trước anh ấy bởi tôi biết anh ấy sẽ đi đường này và tôi nhìn vào những giá báo mà có thể nó có những thông tin gì đó về anh sau đó giấu chúng đi” – Whitfield cho hay.
“Đôi khi anh ấy nhìn thấy chúng và bạn biết mình phải làm gì: cầm lấy chúng, để ra chỗ khác vì vậy những đứa trẻ không thể nhìn thấy gì”.




