Michael Jackson dạy con tốt hơn nhiều người nghĩ

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 650 lượt xem 1 tin đăng lại

Michael Jackson day con tot hon nhieu nguoi nghi

Prince, Paris và Blanket chưa từng một ngày đến trường dù chúng đã lớn. Bọn trẻ cũng không hề biết đến những người bạn hàng xóm xung quanh và vẫn cùng ngủ chung phòng.

>> Lễ tưởng niệm Jackson kẻ khen, người chê

>> Michael Jackson chắp cánh cho tài năng nhí nước Anh

>> ‘Vua nhạc pop’ chưa an táng vì thiếu não

“Vua nhạc pop” không cho bọn trẻ đến trường vì ông lo các con mình không dễ hòa nhập được. “Tôi sẽ cho bọn trẻ học qua mạng ngay tại Neverland. Tôi lo các con sẽ gặp nhiều khó khăn khi bước ra bên ngoài và hòa nhập vào xã hội”, Michael nói.

Tuy không được đến trường, ba con của Jackson là những đứa trẻ rất ngoan ngoãn. “Chúng là những đứa trẻ tuyệt vời nhất mà bạn từng được gặp. Ba con của Michael không phải những cậu ấm cô chiêu được nuông chiều, chúng rất dễ thương và ngoan ngoãn. Paris là một cô bé lịch thiệp và hơi kín đáo. Prince thì rất dễ gần. Blanket thông minh và không hề nghịch ngợm như các cậu bé cùng tuổi. Khi tôi hỏi Blanket thích quà Giáng sinh gì, bé trả lời thích nhất thú nhồi bông”, Stephen Price, một người bạn lâu năm của gia đình, cho biết.

Ba con của Michael không phải những cậu ấm cô chiêu được nuông chiều.

Michael không phải là người bắt các con tuân theo kỷ luật sắt, nhưng ông luôn không để bọn trẻ thành hư hỏng. Một lần Michael nhìn thấy Paris nhổ thức ăn trong căn bếp của Neverland, Michael lập tức chấn chỉnh cô bé: “Chúng ta không được nhổ thức ăn và được nói những điều xấu về người khác trong ngôi nhà này. Con nên nhớ chúng ta là những người có giáo dục”.

Michael Jackson nghĩ các con còn nhỏ nên mình phải có trách nhiệm cho các hành vi của các con. Trong một lần, tại phòng thu, Prince trót đánh rơi bỏng ngô ra sàn. Jackson ngay lập tức xin lỗi mọi người tại phòng thu và cúi xuống nhặt từng hạt bỏng ngô một. “Nó là con tôi, nên tôi sẽ phải thay con thu dọn rác bẩn”, Jackson nói với mọi người. Người viết tiểu sử cho Jackson, Randy Taraborrelli, nhận xét về hành động này: “Tôi đã được chứng kiến hình ảnh thần tượng nhạc pop cúi nhặt bỏng ngô trên sàn phòng thu. Tôi chắc một điều nếu là Madonna, cô ấy sẽ không bao giờ làm thế”.

Bên cạnh việc giáo dục các con thành những đứa trẻ biết nghe lời và sống chan hòa, thân thiện với người khác, Jacson cũng muốn con mình có được một tuổi thơ bình thường, điều ông không hề có. Jackson muốn các con được chơi đùa, bởi, trước hết, chúng chỉ là những đứa trẻ. Ông có thể chiều theo sở thích của chúng, nhưng không phải là nuông chiều vì ông biết rõ sự khác nhau giữa nhu cầu và sự đòi hỏi. Để làm vui lòng các con, Jackson thường dẫn chúng đến mua sắm tại các trung tâm mở cửa dành riêng cho cha con ông vào nửa đêm. Bọn trẻ cũng được cha đưa đi nhiều nơi trên thế giới, từ California đến Las Vegas, New Jersey, Ireland hay Thụy Sĩ.

Jackson thường cho các con đ mua sắm vào đêm khuya.i

Ông cho phép bọn trẻ làm những gì chúng muốn như chơi các trò chơi điện tử hay ăn đồ ăn nhanh KFC vào bữa trưa và bữa tối. “Ba đứa trẻ là cả cuộc đời của ông. Jackson thường tự nấu bữa sáng cho bọn trẻ. Có lẽ nhiều người không biết đến Michael với tư cách một người cha quá thương yêu con”, Dieter Wiesner, người bạn thân của Michael cho biết.

Người vợ đầu tiên của Jackson, Lisa Marie Presley, không muốn có con với ông vì Michael quá nhạy cảm và yếu đuối. Cô nghĩ ông không thể làm một người cha tốt.

“Vua nhạc pop” tự tay chăm sóc các con từ khi còn bé.

Prince và Paris là con của nữ y tá Rowe, nhưng bọn trẻ đều do một tay “Vua nhạc pop” chăm sóc từ khi còn bé. Hai đứa trẻ không hề biết đến sự tồn tại của Rowe. “Chúng tôi cũng chưa lần nào nhìn thấy Rowe trong trang trại Neverland. Prince và Paris được 6 bảo mẫu và 6 y tá chăm sóc. 12 người này lại làm việc dưới sự giám sát của đội bảo vệ riêng của Jackson. Ngoài ra, đội bảo vệ này có nhiệm vụ rèn luyện thể lực cho bọn trẻ vào ban ngày, đọc truyện và ru chúng ngủ vào ban đêm”, Taraborrelli cho biết.

Michael Jackson là người cha đã cho con mình một nền tảng giáo dục vững chắc. Các con ông lớn lên sẽ thành con người tốt, thông minh, lanh lợi và luôn biết chia sẻ.

Từ khóa liên quan

Tên người
Địa danh thế giới
Danh từ
Từ chuyên môn
Động từ
Cụm từ
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang