Những lời tuyên bố mới đây của ông này cho rằng, các vụ tiêu diệt những kẻ phạm pháp sẽ chấm dứt nạn tống tiền lại trùng hợp với sự phát tán một video clip (4 ngày sau khi phát hiện 49 thi thể nói trên) trong đó 5 kẻ trùm kín mặt tự xưng là những kẻ thực thi công lý có tên Los Matazetas (tạm dịch là "Những người giết bọn Zetas", Zetas là cartel dữ dằn nhất ở Mexico).
Trong video clip đó, một người to lớn nhất đọc một thông điệp gửi cho chính quyền bang, các thống đốc bang và giới chức tỉnh, cho toàn xã hội nói chung, cho biết rằng, cuộc chiến của họ chống lại cartel tội ác này đã bắt đầu. "Chúng tôi là những chiến sĩ ẩn mặt nhưng chúng tôi tự hào là người Mexico " - người to lớn dõng dạc tuyên bố trong khi 4 người kia nhìn chằm chằm vào camera. Nhóm Matazetas xin lỗi về những vụ bạo lực đẫm máu đã xảy ra, đồng thời nhận trách nhiệm về vụ sát hại ngày 20/9 vừa qua.

|
|
"Nếu hành động của chúng tôi đã khiến cho xã hội, người dân Mexico và chính quyền liên bang bực tức, nhân danh cả nhóm chúng tôi thành thật xin lỗi. Ý định của chúng tôi là cho dân chúng ở Veracruz biết rằng tai ương của xã hội đó (ám chỉ cartel Zetas) không phải là bất bại và chúng tôi sẽ không để bị tống tiền nữa. Xin toàn thể xã hội tin tưởng vào chúng tôi. Chúng tôi, nhóm Matazetas, không hề tống tiền hay bắt cóc và không bao giờ chạm đến tài sản của mọi người hay của quốc gia. Chúng tôi tôn trọng quyền hành pháp, chính phủ, chính quyền các bang và các tỉnh thành. Cuộc đấu tranh của chúng tôi nhắm đến bọn Zetas. Mỗi người có cuộc chiến riêng và nỗi lo sợ riêng, tất cả đoàn kết trong một con tim duy nhất". Video clip đó được đưa lên mạng "Blog del narco" đã nói lên nhiều điều: Đó là một biệt đội tử thần kiên quyết tiêu diệt cartel Zetas, và nhà chức trách phải nhanh chóng can thiệp, hoặc là họ… trông cậy vào đó. Đã có những tiền lệ: năm vừa qua trong vùng Nuevo Leon, Thị trưởng thành phố San Pedro là Mauricio Fernandez đã lập ra một nhóm bán quân sự gồm các thành viên của cartel Beltran Leyva với nhiệm vụ "quét dọn" sạch thành phố. Và rất lâu sau đó, dưới sức ép của xã hội, chính quyền của Tổng thống Felipe Calderon mới can thiệp để giải tán nhóm đó.
Những dân quân vũ trang đó nổi lên khắp nơi ở Mexico , phong trào tự vệ kích thích sự gia tăng bạo lực và còn xảy ra giết hại những người vô tội. Điển hình ở Colombia rất rõ nét: nên nhớ rằng trong đất nước đó những lực lượng bán quân sự, được bảo lãnh bởi các chủ xí nghiệp, nhà chăn nuôi, địa chủ và giới chính trị gia cao cấp, đã sát hại hàng chục ngàn người.
Theo Bộ Tư pháp Colombia, chính việc thành lập các nhóm vũ trang bất hợp pháp đó, mà lúc đầu được cho là chống du kích và buôn lậu ma túy nhưng đã nhanh chóng trở nên mất kiểm soát và phát sinh tệ nạn bạo lực man rợ.
Các nhóm bán quân sự chẳng những không chống lại bọn buôn ma túy mà còn tự tung tự tác khống chế cả thị trấn, trong đó có cả những nghiệp đoàn viên, giáo sư và phóng viên, với lý do là họ đã trợ giúp cho du kích. Những biệt đội tử thần cực hữu đó đã vượt quá con số 30.000 và được sự hậu thuẫn ở cấp cao nhất, đặc biệt là cựu Tổng thống Alvaro Uribe (2002-2010) cùng hơn 70 nghị sĩ và thống đốc thân cận với ông ta.
Bộ Tư pháp Colombia đã ghi nhận lời khai của 4.000 lính bán quân sự đã hối cải, 95 sĩ quan và 28 hạ sĩ quan quân đội, 46 quan chức cao cấp và 47 viên chức cảnh sát đã đồng lõa hay dự phần vào những tội ác. Bài học từ Colombia quá rõ ràng: việc thành lập các biệt đội tử thần để chống lại tội ác có tổ chức, với sự che chở hay nương tay của chính quyền, chỉ dẫn đến tình trạng hỗn loạn mà thôi
