Tận tình hướng dẫn thí sinh - Ảnh Vũ Thủy
Chị Trần Thị Trang quê Lâm Đồng hớt hơ hớt hải đến gặp đội tiếp sức mùa thi Trường ĐH Sư phạm kĩ thuật (SPKT) TP.HCM nhờ tìm giúp em trai bị lạc. Em trai chị không có điện thoại, lại rất trầm tính và ít nói. “Nó nhút nhát lắm. Không biết có chuyện gì xảy ra với nó không!”.
Trần Tấn Huy, em trai của Trang một mình bắt xe lên TP.HCM thi đại học. Trang hẹn gặp em tại cổng ĐH SPKT TP.HCM nhưng chờ đã nửa buổi mà không thấy.
Thấy Trang lo lắng đến phát khóc, cả đội tiếp sức cũng cuống cả lên. Các bạn tức tốc in tờ rơi dán ở các khu vực xung quanh trường.
Biết xe đổ khách ở BX Miền Đông, đội phó Nguyễn Quốc Toàn liền liên hệ lên bến. Đầu bên kia báo lại là có một trường hợp như Toàn mô tả. Nhưng em này hỏi gì cũng chỉ im lặng. Đoán là Huy, cả đội mừng húm.
Toàn nhờ nhà xe đưa Huy ra bắt xe số 8 quay lại ĐH SPKT TP.HCM và bố trí 6 bạn đứng ở các trạm xe buýt gần trường nhất cầm tấm biển đề: “Tìm Trần Xuân Huy”. 1 giờ sau mới thấy Huy từ chuyến xe số 8 bước xuống.
Hai chị em gặp nhau. Chị Trang đã mừng đến phát khóc. Cả đội tiếp sức nhẹ cả người.
Tiếp sức... tìm người thân
Không chỉ đội TSMT Trường ĐH SPKT mà đội TSMT Trường ĐH GTVT, ĐH Nông lâm, đội TSMT cấp thành tại BX Miền Đông cũng không ít lần chạy ngược xuôi tìm người lạc.
Vũ Thị Nga ở đội TSMT ĐH GTVT cho biết: đội đã gặp phải một tình huống dở khóc dở cười.
Cô Dương Thị Hương (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị lạc con khi 2 mẹ con đến làm thủ tục dự thi và tai hại là cô không biết đường về chỗ trọ và cũng không nhớ địa chỉ nhà trọ. Cô thật sự hoảng loạn và khóc òa lên. Không gặp được con để đưa giấy tờ thì ngày hôm sau, con cô không thể vào phòng thi.
Trời đã tối, tình hình gấp gáp nên đội đã làm đủ cách: dán tờ rơi, đến tận điểm tiếp sức của các trường bạn để nếu có ai tìm mẹ thì báo giúp rồi chở cô đi khắp các con đường gần trường nhưng không thu được gì.
Chỉ đến khi cô Hương bình tĩnh lại, nhớ mang máng chỗ trọ “gần siêu thị và một ngã 3” (ngã 4 Thủ Đức), đội chở cô đi một vòng nữa và cô lần lần nhớ ra. May mắn là Tiên, con cô cũng đã về tới nhà trọ và đang đợi mẹ.
Mướt mồ hôi nhưng Lâm, người 2 lần chở cô Hương cho biết, khi cô la lên “Đúng đoạn này rồi” Lâm cũng vui mừng chẳng kém gì cô.
Để tìm thí sinh bị lạc, đội TSMT của Trường ĐH Nông lâm còn phải nhờ đến cả loa phóng thanh phường nhờ họ đăng tin.
Kể lại chuyện tìm thí sinh ngay trước giờ G, Đỗ Vũ Trần Nam, đội trưởng đội TSMT trường SPKT vẫn còn run: “May mắn là cả 2 trường hợp đội của mình đều tìm ra kịp thời để sáng mai thí sinh có thể dự thi”.
Vũ Thủy