Không phải Ronaldo, Lionel Messi mới là cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Sẽ chẳng ai có thể phủ nhận điều đó khi chứng kiến phong độ ghi bàn “khủng khiếp” của tiền đạo có biệt danh tiếu Maradona này. Với cú hat-trick vào lưới Zaragoza trong trận đấu rạng sáng nay, Messi đã ghi tổng cộng 34 bàn thắng cho Barcelona trong mùa giải này, với 11 trong số đó đến từ 5 trận gần đây nhất. Tuy nhiên, không chỉ có tài săn bàn, số 10 Barca còn khiến NHM “phục” bởi cách đối nhân xử thế của anh.
Phút thứ 90 +1 trong trận đấu rạng sáng nay, lẽ ra Messi đã có thể nâng số bàn thắng của mình tại sân Estadio La Romareda lên con số 4 từ chấm 11m và củng cố ngôi vị Vua phá lưới của mình, song tiền đạo này đã từ chối làm điều đó. Tiểu Maradona đã nhường quyền đá phạt penalty cho Ibrahimovic, cầu thủ đang trải qua chuỗi trận tệ hại và đã tịt ngòi trong một thời gian khá dài.
Theo Messi, anh đã nhường quyền lập công cho Ibra bởi người đồng đội đang rất cần nó: “Tôi đã may mắn có được 3 bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay trong khi Ibrahimovic lại đang rất cần một bàn thắng để tìm lại sự tự tin và đánh thức bản năng sát thủ của mình, chính vì thế tôi đã nhường quyền đá 11m cho anh ấy. Quan trọng nhất là Barca đã giành chiến thắng còn ai ghi bàn không phải là vấn đề quan trọng”.
Tình huống này khiến cho NHM nhớ lại cảnh Ronaldo và Alonso tranh nhau đá penalty trong trận đấu với Villarreal cách đây mới chỉ 1 tháng. Và đó chính là sự khác biệt giữa Dải thiên hà Real Madrid với ĐKVĐ La Liga!
Dương Cưu
Tin khác