Vụ va chạm trên diễn ra ngay cổng sau của Khu đô thị và công nghiệp Mỹ Phước 3 (xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương) vào khoảng 12h30 ngày 6/4.
Theo ông Tân, người chứng kiến vụ tai nạn, vào giờ kể trên, xe trộn bêtông (BKS: 16H–2284 thuộc Công ty Vận tải Tra Cô có trụ sở tại TP.HCM) đi từ hướng TP.HCM ra Bình Phước, trước khi hất văng chiếc Mercedes đang đứng sát lề để hỏi đường đã tông một chiếc xe máy (BKS: 51U3–9048) đi cùng chiều, do một phụ nữ điều khiển.
Theo CSGT huyện Bến Cát, sau khi ủi văng chiếc xe máy khoảng 14m, xe trộn bêtông tiếp tục lao tới húc vào chiếc Mercedes (BKS: 52V–9748) khiến chiếc xe này lao về phía trước 43m và leo lên lề.
Tại hiện trường, xe trộn bêtông bị móp một phần đầu phía bên trái, còn chiếc Mercedes bị hư hỏng nặng phần đuôi; xe gắn máy cũng bị hư hỏng.
Nhân chứng cho biết, người phụ nữ điều khiển chiếc xe máy bị thương khá nặng đã được chở đến Bệnh viện huyện Bến Cát để cấp cứu. Hai người đàn ông và tài xế trên chiếc Mercedes không bị thương tích gì.
Anh Nguyễn Thăng Long, Giám đốc một doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TP.HCM (chủ nhân của chiếc Mercedes trị giá hơn 1 tỷ đồng) cho biết, anh cùng một người bạn đang trên đường đi Bình Phước, đến địa điểm trên thì xảy ra vụ tai nạn.
Anh Long cho biết thêm, khi tài xế dừng xe hỏi đường, anh và người bạn ngồi trên xe đợi. Đang nói chuyện rôm rả, bỗng nghe rầm một tiếng. Tuy nhiên anh Long đã nhanh tay giữ chiếc vô lăng và lái chiếc xe lao thẳng lên lề đường bên phải.
“Tôi ngồi phía trước nên kịp chụp được chiếc vô lăng, nếu không chiếc xe có thể lao sang phần đường bên kia thì rất nguy hiểm. Sau đó, tôi gạt cần số để dừng chiếc xe lại, tuy nhiên nó vẫn lao hơn 40m" - anh Long kể lại.
Theo nhận định ban đầu của cán bộ CSGT làm việc tại hiện trường, có thể tài xế của chiếc xe trộn bêtông đã ngủ gật.
Khánh Vy






