Nhưng không may cho Mel, Oksana quyết định không lấy đồng nào của ông chồng vũ phu vì không muốn con gái ở gần ông bố cục cằn suốt luôn mồm chửi rủa.
Qua cuộn băng ghi âm những vụ cãi cọ giữa Mel và Oksana vừa được phát tán trên internet, Mel hiện rõ nguyên hình là người phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc và rất hung dữ với bồ cũ. Trong cuộn băng, Mel luôn mồm rủa người tình “Cô sẽ bị hiếp dâm”, “Tôi sẽ bị chôn sống cô trong vườn hồng”. Đó là lý do khiến Oksana luôn thận trọng khi để con gái lại gần Mel.
Tuy nhiên, theo hợp đồng hôn nhân mà Oksana ký trong khi mang thai năm ngoái, cô sẽ không nhận được bất cứ tiền bồi thường nào từ khối tài sản khổng lồ của Gibson. Hợp đồng tiền hôn nhân là một hợp đồng pháp lý giữa hai người chuẩn bị sống chung với nhau. Hợp đồng sẽ bảo vệ hai người khỏi những chi phí và kiện tụng không cần thiết. Trong hợp đồng ghi rõ, cô ca sĩ người Nga sẽ là người có quyền nuôi con gái tám tháng tuổi, Lucia và Mel Gibson sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con.
Mặc dù vậy, ngôi sao của Trái tim dũng cảm không tuân thủ theo những gì mình đã ký, và đương nhiên cô con gái Lucia chưa nhận được một đồng nào từ ông bố nổi tiếng, một nguồn tin thân cận với nhà Gibson cho biết. “Anh ta chưa đưa cho tôi một xu nào để nuôi con. Tôi đang phải sống nhờ thẻ tín dụng và tiền đi vay”, Grigorieva cho biết ngay sau khi vụ kiện cáo giữa hai vợ chồng um sùm.
Mel và vợ hai, giờ là vợ cũ Grigorieva.
Gibson li dị với người vợ trước Robyn tháng 4 năm ngoái, chỉ vài ngày sau khi bị bắt gặp hôn Grigorieva ở bãi biển Costa Rica. Mel và Robyn đã sống chung với nhau 28 năm và có 7 con chung. Tuy Grigorieva và Mel cũng đã đường ai nấy đi hai tháng trước, nhưng dư âm của nó vẫn còn, bởi những kiện tụng tranh chấp tại tòa chưa giải quyết xong.
Nguồn tin thân cận với Grigorieva cho rằng, hợp đồng tiền hôn nhân nói trên là một bằng chứng cho thấy cô ấy không quan tâm tới tài sản của Mel. Tuy nhiên, sự thực có lẽ không hoàn toàn như vậy bởi hiện Grigorieva vẫn đang tranh cãi trước tòa về tính pháp lý của hợp đồng. Cô cho rằng mình bị ép buộc khi ký hợp đồng đó. "Cô ấy không đồng ý với điều khoản cuối của hợp đồng, theo đó 80% thời gian chăm sóc Lucia thuộc về cô, 20% còn lại là của Gibson. Cô lo sợ con gái sẽ không an toàn khi ở gần bố".
Hồng Hạnh (Theo Radaonline)
