>>Những pha cứu người không tưởng của anh hùng nhí
Thông tin trên được Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết ngày 18/3.
Nạn nhân tên là Nguyễn Minh N., 16 tháng tuổi, ngụ tại vùng ngoại ô TP.HCM.
Qua điều tra bệnh sử, các bác sĩ biết được, mẹ của bé N. để con chơi ngoài sân. Do nghĩ con mới chập chững không thể đi xa nên chị tranh thủ vào nhà làm việc nội trợ.
Một lúc, quay ra, bà mẹ hốt hoảng không nhìn thấy con, chạy ra ao nuôi cá tra phía trước thì phát hiện bé đang chới với và chìm dần trong nước.
Khi được mẹ vớt lên, bé đã tím tái, ngưng thở, trong mũi, miệng, mặt dính đầy bùn. Sau khi sơ cứu bằng cách hô hấp nhân tạo để bé thở lại được, gia đình vội vã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.
Tại khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ ghi nhận bé bị viêm phổi lan tỏa, mơ màng, tím tái.
Sau khi được trợ thở bằng máy, cân bằng điện giải… bệnh nhi đã dần hồi phục.
Qua đó, các bác sĩ đặc biệt lưu ý phụ huynh không được để con trẻ rời khỏi tầm mắt để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Trường hợp của bé N. vô cùng may mắn nhờ người mẹ phản xạ nhanh, hô hấp sơ cứu kịp thời. Những nạn nhân bị ngạt nước do ngã xuống ao, hồ có thể tử vong, sống sót được cũng để lại di chứng nặng nề ở não nếu cấp cứu chậm trễ.
Thanh Huyền