Mẹ chồng ngất xỉu khi thấy thi thể con dâu dưới gầm xe tải

Hay tin con dâu gặp nạn, bà Tuyết thuê xe ôm đến hiện trường. Người mẹ chồng đã ngất xỉu khi thấy thi thể chị Nuốt nằm dưới gầm ôtô tải.

Sáng 28/7, chị Nguyễn Thị Thu Ba (43 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) đã tỉnh lại sau một đêm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Thi thể người em bạn dâu của thiếu phụ này là chị Lê Thị Nuốt đã được gia đình đưa về quê chồng ở xã Thiện Mỹ (Châu Thành, Sóc Trăng) để an táng.

Theo người thân của nạn nhân, chị Ba và chị Nuốt đều nghèo khó, sống bằng nghề làm thuê. Ngày 27/7, hai người sang huyện Long Phú để làm đồng và gặp nạn khi trên đường về nhà.

Chị Thu Ba đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Sóc Trăng. Ảnh: Việt Tường.

"Gia đình con tôi thuộc diện hộ nghèo. Chồng Thu Ba bệnh không làm việc nặng nhọc được, nên con dâu của tôi phải đi làm mướn khắp nơi. Lúc ngã xe và được cảnh sát chở vào bệnh viện cấp cứu, trong túi Thu Ba không có tiền", bà Lâm Thị Mạnh - mẹ chồng chị Ba nói.

Còn chị Nuốt quê xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, lấy chồng về xã Thiện Mỹ gần 15 năm. Để kiếm tiền mua tập sách, quần áo cho 2 con sắp bước vào năm học mới, chồng thiếu phụ đi giữ vịt tận thị xã Ngã Năm. Chị Nuốt thì theo chị Ba dặm lúa thuê để có 120.000 đồng/ngày.

Hay tin con dâu gặp nạn, bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ chồng chị Nuốt) đón xe ôm ra TP Sóc Trăng. Đến hiện trường, người phụ nữ ngoài 60 tuổi gào khóc thảm thiết rồi ngất xỉu cạnh thi thể con dâu dưới gầm xe tải.

Lúc xảy ra tai nạn, chị Nuốt được chị Ba chở bằng xe máy biển số 94FB, chạy cùng chiều với ôtô tải 83C do tài xế Nguyễn Minh Thành (33 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung) điều khiển.

Khi va chạm với xe máy, Thành đang quẹo phải sang đường tránh quốc lộ 60 để vào khu công nghiệp An Nghiệp.

Bà Tuyết khóc ngất khi nhìn thấy thi thể con dâu dưới gầm xe tải. Ảnh: Việt Tường.

Theo anh Dương Hồ Vũ (chủ xe 83C), gia đình có sản xuất nước đá tinh khiết ở huyện Cù Lao Dung nên mua xe tải chở hàng và thuê tài xế Thành. Những hôm không giao nước đá, tài xế chở tôm cho một số đại lý thu mua thủy sản trong huyện.

"Cùng đi với Thành có người nhà của chủ hàng. Tài xế khai, khi ôtô vừa quẹo vào đường tránh quốc lộ 60 thì xe máy của nạn nhân đâm vào bên hông khiến một người chết. Hôm qua tôi đã hỗ trợ gia đình người thiệt mạng 10 triệu đồng, trưa nay hỗ trợ thêm 40 triệu", anh Vũ nói.

Sau tai nạn, tài xế Thành hoảng sợ nên rời hiện trường, đến công an sở tại trình báo. Sau khi thẩm vấn, cơ quan điều tra đã cho anh này về nhà.

Thiếu phụ tử vong sau khi bị kéo lê dưới gầm xe tải Hai phụ nữ ngã xuống đường sau cú va quẹt với xe tải. Một người bị ôtô kéo lê vào gầm rồi cán chết, người còn lại đang nguy kịch.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-chong-ngat-xiu-khi-thay-thi-the-con-dau-duoi-gam-xe-tai-post563403.html