May mắn thoát chết, gặp tình yêu đích thực

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 28 tháng trước 38 lượt xem

May man thoat chet, gap tinh yeu dich thuc

TP - Duyên phận run rủi cho Ben Bostic (39 tuổi) và Laura Zych (31 tuổi) đi cùng chuyến máy bay định mệnh 1549 ngày 15-1-2009 may mắn thoát khỏi một thảm họa lịch sử khi viên phi công lái máy bay đã dũng cảm hạ được cánh khẩn cấp xuống dòng sông Hudson.

Và trong chuyến đi bão táp này, Ben đã gặp được "nửa kia của trái tim tình yêu".

Laura Zych làm việc cho chuỗi cửa hàng kinh doanh về thời trang mang tên Belk. Sau khi tham dự một hội chợ thời trang ở New York, Laura cùng 5 cộng sự đã chọn chuyến bay 1549 của Hãng hàng không Hoa Kỳ để quay trở về nhà ở Charlotte, bang Bắc Carolina.

Ben Bostic cũng bay tới New York công tác và chọn chuyến bay 1549 để quay về. Ngay trong thời gian chờ đợi để lên máy bay, anh đã để ý tới một cô gái với chiều cao lý tưởng của một người mẫu cùng phong cách ăn mặc ấn tượng.

Sau đó, khi lên máy bay, Ben lại một lần nữa chú ý tới cô. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Ben khi thấy cô lên cùng chuyến bay với mình: “Thật tuyệt nếu như cô ấy ngồi cạnh mình”.

Tuy nhiên, mong muốn đó của Ben đã không thành hiện thực. Họ ngồi cách nhau 3 hàng ghế và ở hai phía của máy bay (Ben ngồi ở ghế 20A, Laura ngồi ở hàng ghế 17D).

Ben tâm sự: "Có thể tôi sẽ quên hết mọi chuyện nếu hôm đó máy bay không xảy ra sự cố".

Và quả là điều xảy ra sau đó đúng là kỳ diệu khi kíp lái hạ được máy bay an toàn xuống dòng sông Hudson, cứu sống được toàn bộ 155 hành khách. Còn riêng đối với Ben và Laura, sự kiện ngày 15-1-2009 lại là khởi đầu sự kỳ diệu của tình yêu.

Ben và Laura không làm quen nhau chính thức cho đến 6 tháng sau, khi hai người đến dự bữa tiệc kỷ niệm vụ máy bay rơi nói trên. Lúc đó Laura tiến đến đến chào hỏi một hành khách của chuyến bay 1549 đang nói chuyện với Ben.

Vị khách này hỏi "Laura có biết Ben không?". Cô trả lời "Không ạ"; trong khi Ben cũng xác nhận: "Tôi không quen Laura, nhưng hôm đó tôi đã kiểm tra xem cô ấy ra khỏi máy bay hay chưa".

Rồi Ben xin cáo lui sớm khỏi bữa tiệc vì phải đến nhà cô em gái, nhưng Laura rủ anh quay lại bữa tiệc sau đó và mời anh về nhà mình vì đã khuya rồi.

Cặp trai gái đã ngồi trò chuyện và ở bên nhau thâu đêm tới 6 giờ sáng hôm sau, mặc dù hôm đó Ben phải đi làm việc lúc 8 giờ. Sau này nhớ lại, Ben nói: "Tôi không quan tâm tới giờ giấc, vì ở bên Laura là điều tôi muốn".

Anh còn nói rằng việc trở lại dự bữa tiệc là quyết định "sáng suốt" nhất của đời mình và Ben cho rằng trong 20 năm nữa mình vẫn có cảm giác hạnh phúc như thế bên Laura.

Giờ đây, khi đã trở thành một cặp tình nhân quấn quýt bên nhau, Laura và Ben thường nhảy cùng nhau trước khi đi ngủ. Laura thổ lộ: "Bất kể làm gì, chúng tôi thường kết thúc bằng việc nhảy với nhau tại một nơi nào đó. Những điệu nhảy đã trở thành một phần của cuộc sống tràn ngập hạnh phúc của chúng tôi, là sự chia tay mỗi ngày đã qua với ký ức tuyệt vời".

Cặp tình nhân Ben - Laura hiện vẫn thường xuyên gặp gỡ những người thoát chết trong vụ máy bay rơi tự gọi mình là: "Nhóm chuyến bay 1549". Mặc dù có người mới chỉ lần đầu gặp gỡ, nhưng họ cảm thấy hết sức thân tình, đơn giản là hoạn nạn đã khiến cho con người trở nên gần gũi nhau hơn bao giờ hết...

Linh - Quitto

Theo T/c Matichon - 2/2010

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang