Mâu thuẫn nhỏ, ra tay sát hại vợ

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 36 tháng trước 141 lượt xem 2 tin đăng lại

Mau thuan nho, ra tay sat hai vo

Giadinh.net - Thấy vợ không đồng ý vào Nam làm kinh tế, nên Đặng Văn Dĩ (SN 1977, trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã nhẫn tâm dùng dao đâm vợ phải vào nhập viện.

> Giết vợ và con trai 26 ngày tuổi vì ghen tuông

> Vô cớ vác dao giết vợ và 2 cháu nhỏ hàng xóm

> Dí điện giết vợ vì vợ... hết thương

Hậu quả, người chồng vũ phu ấy đang phải đối diện với sự phán xét của pháp luật, chỉ thương 3 đứa con nhỏ dại đang đứng trước viễn cảnh gia đình tan nát.

Người chồng vũ phu

Sáng 23/8, trò chuyện với chúng tôi tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1980, vợ Đặng Văn Dĩ) vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại trận đòn cuối tháng 7/2009 mà người chồng đã “dành tặng” mình. “Sáng 26/7, anh Dĩ bảo sắp tới hai vợ chồng nên vào Nam làm ăn, sinh sống, chứ ở ngoài này chẳng biết sống bằng gì. Thương cảnh mẹ già neo đơn và 3 đứa con thơ dại, đang đi học nên tôi ngần ngừ khuyên chồng nên suy tính lại. Tuy nhiên, tôi chưa dứt lời thì anh Dĩ vào nhà lấy con dao, đôi mắt vằn lên rồi lao vào chém liên tiếp vào người tôi. Lúc ấy, nhiều người dân đã không quản hiểm nguy, lao vào ngăn cản anh Dĩ và đưa tôi đến cơ sở y tế của huyện để cấp cứu. Cùng lúc ấy, anh Dĩ dùng dao đâm vào bụng mình định tự tử”.

Theo kết luận của Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang, chị Ngọc bị chém 7 nhát dao, trong đó có nhát xuyên thủng dạ dày, dập lá lách, gãy 4 xương sườn, rách cơ hoành, mất nhiều máu. Sau khi sơ cứu, Bệnh viện Đa khoa Ninh Giang đã nhanh chóng chuyển chị Ngọc đến Viện Quân y 7 để cấp cứu. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của chị Ngọc có nhiều biến chứng phức tạp nên nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Tại Bệnh viện Việt Đức, bà Đặng Thị Lành (bác ruột Dĩ) đang chăm sóc chị Ngọc cho biết: “Do được các bác sĩ tận tình cứu chữa nên sức khỏe chị Ngọc đã có nhiều biến chuyển tích cực, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Gia cảnh chị Ngọc quá nghèo nên từ ngày nằm viện, mọi chi phí do bên nhà chồng đứng ra chi trả. Vừa rồi, nghe tin con trai chém vợ, ông Đặng Văn Nghĩa (bố của Dĩ) đang làm ăn trong miền Nam đã vội bắt xe về quê, bán đi mảnh đất của gia đình để lấy tiền chữa trị cho chị Ngọc”.

Chị Ngọc đang điều chị tại Bệnh viện Việt Đức.

Bị khởi tố về hành vi giết người

Được biết, năm 1998 chị Ngọc xây dựng gia đình với Đặng Văn Dĩ, nhưng cuộc sống hai vợ chồng không mấy hạnh phúc, suôn sẻ vì bản tính của Dĩ vốn ham chơi, lêu lổng. Mặc dù, vợ nhiều lần khuyên can nhưng Dĩ vẫn không chịu tu chí làm ăn. Trong thời gian hơn 10 năm sinh sống, hai người đã sinh được 3 người con gái. Cháu đầu sinh năm 1999 và 2 cháu gái sinh đôi vào năm 2002.

Đánh giá về vụ án nghiêm trọng trên, Thượng tá Nguyễn Duy Kền - Trưởng Công an huyện Ninh Giang, cho biết: Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Ninh Giang xác định đối tượng Dĩ dùng dao chém chị Ngọc 7 nhát, gây đa chấn thương, tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe cho nạn nhân. Ngay sau khi đâm vợ, Dĩ đã dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự tử nhưng thương tích của đối tượng không đáng kể. Ngay sau đó, Dĩ được cơ sở y tế của địa phương chữa trị nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Xác định hành vi phạm tội của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, CQĐT Công an huyện Ninh Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Dĩ về tội giết người. Ngày 8/8, cơ quan công an đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Dĩ. Hiện Công an huyện Ninh Giang đã bàn giao đối tượng và hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hải Dương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Có thể thấy, hành vi của Đặng Văn Dĩ là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhân phẩm của nạn nhân, đặc biệt người đó lại là người vợ mà hắn nhiều năm “má ấp, tay kề”. Chỉ vì sự vũ phu, Dĩ đang tâm ra tay sát thương vợ. Hậu quả đau lòng là 3 đứa trẻ thơ phải gánh chịu hậu quả do bố gây ra.

M.Hằng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang