'Mặt trăng ôm Mặt trời' hạ gục mọt phim ngon ơ

Cặp đôi Mặt trăng - Mặt trời đã làm khán giả 'say nắng' suốt hơn hai tháng trình chiếu trên màn ảnh nhỏ.

Những bộ phim Hàn có kết thúc 'dở hơi' nhất Phim Hàn 'chữa cháy' cảnh nhạy cảm như thế nào 'Nắm thóp' những mô-típ cũ rích của drama Hàn

Nếu xét về lợi thế của ba đài truyền hình lớn của Hàn Quốc, đài MBC hầu như luôn giành thế thượng phong với những phim có đề tài dã sử - cổ trang. Ở thể loại phim này, MBC thường quy tụ được những biên kịch rất chắc tay trong việc tạo nên những câu chuyện tình lãng mạn bên cạnh các mưu đồ chính trị kịch tính. Bởi vậy, ngay từ khi công bố, dự án phim The Moon Embracing The Sun (TMETS) đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Với việc cán mốc rating gần 50%, bộ phim đã chính thức có tên trong danh sách những “drama quốc dân” (các phim có rating trên 40%). Đồng thời cũng giúp cho MBC lấy lại được tinh thần sau nhiều phim “ế khách” trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn vốn dĩ đang khá ảm đạm.

Dưới đây, chúng tớ sẽ giải mã cơn sốt TMETS để xem bộ phim đã làm khán giả “say nắng” thế nào nhé!

Sức hút từ "Quốc vương" Kim Soo Hyun

Bỗng chốc vụt sáng trở thành sao qua phim truyền hình Dream High (2011), Kim Soo Hyun đã có một bước tiến khá dài với vai diễn Quốc vương Lee Hwon trong TMETS. Dù đây là lần đầu tiên anh chàng tham gia đóng phim cổ trang, nhưng Kim Soo Hyun đã cho khán giả thấy một kĩ năng diễn xuất xuất sắc cùng chất giọng lên trầm xuống bổng khi thể hiện lời thoại. Sau khi phát hiện Yeon Woo (Han Ga In) mà anh cho rằng đã chết từ 8 năm trước vẫn còn sống, cảnh Lee Hwon bước đi loạng choạng và khóc òa thậm chí còn trở thành một trong những cảnh kinh điển nhất của phim.

Vẻ baby của Quốc vương Lee Hwon đã “đốn gục” trái tim của không biết bao fan nữ.

Ngoài ra, nhân vật Quốc vương Lee Hwon cũng là một vai diễn có tính cách thú vị, hoàn toàn có khả năng trở thành một “hội chứng”. Đó là một vị vua khiến khán giả phải bật cười vì luôn coi mình là số một, sở hữu dung nhan “trời phú”. Trong tình cảm thì luôn yêu hết mình, nhưng khi luận bàn chính sự lại là một vị vua anh minh và nghiêm túc. Sở hữu vẻ baby và đôi mắt một mí, vị vua này đã “đốn gục” trái tim của không biết bao fan nữ qua màn ảnh nhỏ.
Sức hút của Kim Soo Hyun đã biến tất cả những từ khóa có liên quan anh chàng đều nằm trong top đầu các trang tìm kiếm ở Hàn. Các lời mời đóng quảng cáo cũng bay tới tấp vào Kim Soo Hyun, đến nay, anh đã ký được hơn 10 hợp đồng. Trong tay anh chàng cũng không dưới chục kịch bản phim đang chờ gật đầu đồng ý.

Diễn xuất cực "đỉnh" của dàn diễn viên nhí

Ngay từ những tập đầu tiên, khán giả đã hoàn toàn bị lôi cuốn vào mạch phim với diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên nhí. Mặc dù chỉ là thế hệ “tiểu bối” nhưng chính các em đã giúp bộ phim có một khởi đầu vững chắc với rating hai chữ số. Đặc biệt là hai diễn viên nhí Yeon Jin Goo (Lee Hwon nhỏ) và Kim Yoo Jung (Yeon Woo nhỏ). Cả hai đều được đánh giá là diễn xuất không hề thua kém đàn anh đàn chị là Kim Soo Hyun và Han Ga In khi thể hiện tốt tình cảm sâu đậm của bậc quân vương và nhi nữ hồi niên thiếu. Những cảnh khóc của Yeon Jin Goo lúc Yeon Woo bị đưa ra khỏi cung cũng được cư dân mạng hết lời ngợi khen. Thậm chí, những thước phim này còn được Kim Soo Hyun “nghiên cứu” kĩ để thể hiện tốt trong các cảnh “đẫm nước mắt” khi Quân vương Lee Hwon đã trưởng thành.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Lee Min Ho (Yang Myung nhỏ), Kim So Hyun (Bo Kyung nhỏ), Lim Si Wan (Yeom nhỏ) và một số diễn viên khác cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Lee Min Ho có nụ cười “tỏa nắng” và lối diễn phóng khoáng, giống hệt như “đàn anh” Jung Il Woo. Còn Lim Si Wan lại khiến không ít fan nữ ngất ngây vì ngoại hình long lanh của một nho sinh xuất sắc trường Sungkyungkwan. Sau này, diễn viên Song Jae Hee đóng vai Yeom lúc trưởng thành lại có phần mờ nhạt hơn do ít đất diễn và cũng…kém tươi hơn hẳn Lim Si Wan.

Dù dàn viên nhí chỉ xuất hiện trong 6 tập đầu, nhưng cũng đủ sức đẩy các em lên bệ phóng thành sao nhanh chóng. Yeon Jin Goo và Kim Yoo Jung đều đang “chóng mặt” khi nhận được lịch làm việc dày đặc. Gần đây, có lúc Kim Yoo Jung đã phải nhập viện vì phải làm việc với nhiều chương trình khác nhau và khối lượng công việc quá lớn đối với một cô bé 13 tuổi. Lee Min Ho cũng “thừa thắng xông lên” với một vai chính trong Rooftop Prince bên cạnh thần tượng nổi tiếng Yoo Chun (JYJ).

Nhạc phim và các loại đạo cụ làm khán giả "mê mẩn"

Một cảnh hot của cặp đôi Mặt Trăng - Mặt Trời.

Ngoài kịch bản chặt chẽ và lối diễn xuất tốt, đồng đều của dàn diễn viên, nhạc trong phim cũng là một yếu tố hút khách không kém. Bài hát chủ đề Back In Time do nữ ca sĩ Lyn trình bày từng là hit đánh bại các ca khúc của những thần tượng khác, chiếm giữ vị trí đầu của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc OST The One and Only You do chính Kim Soo Hyun trình bày được tung ra vào ngày 13/3/2012 cũng “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc. Ngay lập tức, tên bài hát trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại thời điểm đó.

Những sản phẩm ăn theo thành công của phim cũng đạt được doanh số tốt. Loại trà hoa cúc mà Lee Hwon yêu thích, giấy viết thư đính hoa mà Yeon Woo làm riêng cho Lee Hwon và các loại phụ kiện mà Hoàng hậu Bo Kyung (Kim Min Seo) sử dụng đều trở thành sản phẩm được các fan săn lùng. Thông thường, các sản phẩm ăn theo phim cổ trang đều khó tiêu thụ, nhưng có lẽ TMETS đã trở thành một ngoại lệ.

Những câu thoại đi vào lòng người

'The Moon Embracing The Sun' tràn ngập câu thoại "tự sướng" hài hước.

Mỗi drama Hàn thành công thì thường có những câu thoại khiến người xem nhớ mãi và TMETS cũng không phải là ngoại lệ. Khán giả đã không ít lần phải bật cười trước độ “tự sướng” cực cao của Quân vương Lee Hwon (Kim Soo Hyun), nhất là khi anh nói rằng “Là quân vương của một nước, muốn có được dung mạo như quả nhân đây cũng không phải chuyện dễ” hay “Quả nhân tự biết mình anh tú phi phàm, nàng đừng nhìn nữa. Cũng phải! Đàn ông chuyên tâm nghiên cứu thực sự rất bảnh bao. Hơn nữa còn là vua một nước, sao có thể tuấn tú bình thường được?”. Khi chưa biết Wol và Yeon Woo cùng là một người, Lee Hwon đã nói: “Nàng không được phép rời xa ta, đây là thánh chỉ”. Tuy chỉ là một câu thoại đơn giản, nhưng ý tứ rõ ràng và khiến người xem nhớ mãi mỗi khi nhắc tới tình cảm sâu sắc của hai người.

Xuân Huy

Nguồn VnExpress: http://ione.net/tin-tuc/showbiz/cine/2012/03/24766-mat-trang-om-mat-troi-ha-guc-mot-phim-ngon-o.html