Lính Mỹ triển khai tấn công lực lượng Ta-li-ban ở miền Nam Áp-ga-ni-xtan.
Chiến dịch mang tên "Khan-gia" với sự tham gia của gần 4.000 lính Mỹ phối hợp với 650 cảnh sát và binh sĩ Áp-ga-ni-xtan. Khoảng 50 máy bay trực thăng được triển khai chở quân đổ bộ xuống các căn cứ của tàn quân Ta-li-ban. Đây là cuộc đổ bộ đường không quy mô lớn nhất của lính thủy đánh bộ Mỹ và là chiến dịch lớn đầu tiên của lực lượng này ở Áp-ga-ni-xtan kể từ khi lính thủy đánh bộ Mỹ triển khai tại đây để chi viện cho nỗ lực chống Ta-li-ban của liên quân quốc tế…
Ở vào thời điểm cuộc bầu cử tổng thống tại Áp-ga-ni-xtan đang cận kề (ngày 20-8 tới), rõ ràng, sự trỗi dậy và "loang rộng" của tàn quân Ta-li-ban là vấn đề không thể xem nhẹ. Tổng thống B.Ô-ba-ma đã phải bộc bạch rằng, Ta-li-ban là mối đe dọa an ninh chính mà Mỹ phải đối mặt. Không phải I-rắc, cũng không phải mặt trận Trung Đông, giờ đây, tâm điểm của cuộc chiến chống khủng bố mà Oa-sinh-tơn tiến hành dịch chuyển sang Áp-ga-ni-xtan cũng là điều dễ hiểu. Người đứng đầu Nhà Trắng đã chỉ thị đổ thêm 21.000 lính Mỹ tới quốc gia Nam Á này cũng nhằm khẳng định một mặt trận mới ấy.
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên tàn quân Ta-li-ban trở thành tâm điểm gây chú ý tại quốc gia Nam Á này. Hai năm gần đây, khi mà giới chức Mỹ và phương Tây vốn rất "đau đầu" vì những toan tính, hoạch định chính sách để "bình định" an ninh tại quốc gia này thì tàn quân Ta-li-ban đã liên tục trỗi dậy, thường xuyên thực hiện các vụ bắt cóc, đánh bom liều chết. Ngày 2-7, Người phát ngôn quân đội Mỹ, Ê-li-da-bét Ma-thi-át cho biết, phiến quân Ta-li-ban đã bắt giữ một lính Mỹ ở miền Đông Áp-ga-ni-xtan. Đây là lính Mỹ đầu tiên bị phiến quân bắt giữ tại các khu vực chiến sự ở Áp-ga-ni-xtan trong vài năm gần đây. Trước đó, ngày 1-7, một vụ đánh bom đã xảy ra ở khu vực miền Nam nước này nhằm vào Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) làm 2 binh sĩ ISAF thiệt mạng. Trong tuần cũng có thêm 3 lính Đức thuộc ISAF thiệt mạng...
An ninh tại Áp-ga-ni-xtan đã trở thành thách thức lớn không chỉ đối với chính phủ của Tổng thống Ha-mít Ca-dai mà còn đối với bài toán chống khủng bố mà Mỹ đang áp dụng và triển khai. Ta-li-ban mạnh lên là điều người ta có thể nhận thấy. Nhưng hậu thuẫn cho lực lượng này, vô hình trung, lại từ chính thái độ tức giận của người dân đối với binh lính nước ngoài và sự yếu kém của chính quyền Tổng thống H.Ca-dai. Bên cạnh đó, siêu lợi nhuận do ma túy mang lại đã và đang đe dọa nghiêm trọng an ninh của Áp-ga-ni-xtan. Giờ đây, với nhiều người dân Áp-ga-ni-xtan, ước vọng về cuộc sống mới khá hơn kể từ khi quân đội Mỹ tiến hành cuộc chiến tại quốc gia này, vẫn là một thứ rất… xa xỉ. Mục tiêu phát động cuộc chiến đến nay mới chỉ đạt được một nửa.
Trở lại với chiến dịch đang diễn ra, dù đã muộn song dư luận cho rằng, đó là điều rất cần làm trong bối cảnh hiện nay. Quyết tâm của Tổng thống B.Ô-ba-ma khi tiến hành chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Ngày 2-7, Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken khẳng định, Béc-lin sẽ tiếp tục sứ mệnh quốc tế tại quốc gia Nam Á này. Cùng ngày, quân đội Pa-ki-xtan thông báo đã triển khai thêm binh lính dọc biên giới với Áp-ga-ni-xtan để ngăn chặn lực lượng Ta-li-ban có thể tràn sang nước này nhằm trốn tránh cuộc tấn công lớn của Mỹ tại miền Nam Áp-ga-ni-xtan…
Ở vào thời điểm hiện tại, chiến dịch đang có những thuận lợi. Tuy nhiên, thành công của nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tìm và diệt tàn quân Ta-li-ban là việc cần làm nhưng dư luận cho rằng, tái thiết và ổn định cho quốc gia Nam Á này mới là gốc của vấn đề.
Trung Hiếu