Mất chồng chỉ vì 'cấm vận' ngày Tết

Nhiều người cho rằng làm chuyện ấy đầu năm mới sẽ mang lại xui xẻo, có lẽ vì vậy mà không ít chị em đã quyết tâm cấm bặt chồng...

Tuy nhiên, sức chịu đựng của đàn ông thường không tốt và dịp Tết lại khá dài, vì vậy đã có không ít chị em phải khổ sở vì chồng ngoại tình, chồng cặp bồ ngay trong dịp Tết.

Chẳng hạn như chị đồng nghiệp ở cơ quan tôi, sau dịp Tết ai nấy đi làm đều tràn đầy vui tươi, hứng khởi nhưng chỉ có mỗi mình chị là có vẻ buồn rầu, ủ rũ.

Hỏi ra mới biết vì chị vừa mới phát hiện chồng ngoại tình. Chị kể rằng vì anh là dân kinh doanh, nên chị sợ hai vợ chồng làm chuyện ấy dịp đầu năm mới sẽ mang đến vận xui cho chồng. Chồng chị lại là người có nhu cầu sinh lý khá cao, nhưng dù chồng "đòi" lên "đòi" xuống chị vẫn nhất quyết không cho.

Thế rồi chồng chị đổ đốn đi "bóc bánh trả tiền". Chị đi chơi Tết với bạn bè nên vô tình nhìn thấy chồng đưa gái vào nhà nghỉ. Ba máu sáu cơn nổi lên chị xông vào đánh ghen ngay dịp đầu năm.

Chồng chị không những không ăn năn hối hận mà còn lên giọng quát chị trước mặt bạn bè và thiên hạ rằng "Ai bảo cô nằng nặc cấm vận? Cô không chiều được tôi thì để người khác làm giúp cô". Lúc ấy chị mới chợt nhận ra sai lầm của mình đã đẩy chồng đến với người khác.

Một anh đồng nghiệp khác nghe lỏm được câu chuyện của chị cũng liền chia sẻ rằng anh cũng vô cùng ức chế vợ. Mấy ngày Tết vợ chồng được ở bên nhau dài dài, ấy vậy mà vợ anh lại tuyệt nhiên "không cho làm gì".

Suốt kỳ nghỉ Tết trôi qua, cứ ban ngày vợ chồng anh cười tươi như hoa với nhau. Vậy mà tối đến, cứ hễ sán lại nằm gần vợ là y như rằng anh bị vợ đuổi quầy quậy bắt ngủ riêng.

“Những lúc ấy em toàn bảo nhớ vợ lắm, chỉ cần chiều chồng chồng 1 nháy là sẽ giường ai người ấy ngủ. Thế nhưng vợ em nhất định không chịu. Em dỗi nằm ì ra không chịu đi lên tầng 3 ngủ thì có hôm vợ em vùng vằng mang gối lên tầng nằm một mình đến tội” - Anh đồng nghiệp tâm sự.

Có lẽ chuyện cấm vận chồng làm chuyện ấy trong dịp Tết là chuyện thường được chị em áp dụng. Tuy nhiên đàn ông lại không suy nghĩ như chúng ta, đôi khi vì mình muốn tốt cho chồng nhưng chồng lại không hiểu và thậm chí không chịu hiểu.

Vì vậy cái gì cũng nên thoáng một chút, kiêng kị là tốt nhưng có lẽ không nên quá nguyên tắc và cứng nhắc kẻo mất chồng lúc nào chẳng hay chị em nhé.

Theo Khỏe và Đẹp

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/mat-chong-chi-vi-cam-van-ngay-tet-1647363-l.html