Bà Caroline Gruosi-Scheufele, 49 tuổi, chủ tịch điều hành của hãng kim hoàn Chopard ở Thụy Sĩ, đã tháo chiếc nhẫn quý ra để rửa tay sau khi tham quan phòng khiêu vũ Harbour View của khách sạn Bốn Mùa, nhưng khi ra khỏi phòng vệ sinh thì quên không mang theo.

|
Chiếc nhẫn ngọc lục bảo nạm kim cương
|
Khi sực nhớ ra, bà Gruosi-Scheufele đã tức tốc quay lại thì hỡi ơi chiếc nhẫn hơn 32 tỉ đồng đã không cánh mà bay.
Chiếc nhẫn quý với mặt đá là ngọc lục bảo 16,83 carat, hai bên là hai viên kim cương 1,15 carat và 1,29 carat, xung quanh được nạm khoảng 674 viên kim cương nhỏ.
Cảnh sát Hồng Kông treo thưởng 40.000 bảng Anh lại chuộc lại, tuy nhiên vẫn chưa xác định được là cảnh sát hay phía chủ nhân của nó treo thưởng.

|
| Bà Caroline Gruosi-Scheufele, 49 tuổi, chủ tịch điều hành của hãng kim hoàn Chopard ở Thụy Sĩ, |
Theo tường trình của Gruosi-Scheufele, cô đã tháo chiếc nhẫn ra lúc 11h24 trưa nhưng chỉ khoảng bảy phút sau, vào lúc 11h31 cô quay lại thì chiếc nhẫn đã mất tích. Sự việc đã xảy ra đã lâu nhưng đến giờ chiếc nhẫn vẫn bặt vô âm tín.

|
Khách sạn Bốn Mùa ở Hồng Kông
|
Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết nhà vệ sinh của khách sạn lúc nào cũng nườm nượp người, người đến, kẻ đi liên tục nên rất khó để điều tra. E rằng chiếc nhẫn có thể đã được tháo rời thành từng mảnh và được bán cho một cửa hàng kinh doanh trang sức nhỏ hay một tiệm cầm đồ nào đó ở Hồng Kông.
Chiếc nhẫn trên được bố mẹ của Gruosi-Scheufele là ông và bà Karl and Karin Scheufele mua vào năm 1963.
Kiều (theo dailymail)