| 
|
Nhiều người dân Tam Xuân 1 sững sờ khi hay tin chủ hụi Trần Thị Huệ bỏ trốn |
Tôi tìm về Tam Xuân 1 vào một ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, ghé vào chợ Ông Nhơn, nằm ngay cạnh Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Tam Xuân 1 để mua quà Tết cho người thân. Ngày thường khu chợ này đông đúc là vậy, thế nhưng, hôm đó thưa vắng đến lạ lùng. Hỏi ra mới biết, toàn bộ số hộ tiểu thương kinh doanh trong khu chợ này đều nghỉ bán, lùng tìm vợ chồng bà Huệ để đòi nợ.
Với “mác” là chủ cửa hàng kinh doanh, có nhà ở gần chợ nên vợ chồng Trần Thị Huệ đã thành lập quỹ tín dụng đen nhằm gom tiền của người dân với mức lãi suất từ 2% đến 4%/tháng. Thủ đoạn này đã đánh vào lòng tham của nhiều người. Có khoảng hơn 20 hộ tiểu thương trong chợ Ông Nhơn và khoảng hơn một trăm người dân trong vùng đã trực tiếp cho vợ chồng Trần Thị Huệ vay, với hình thức đơn giản: Chỉ cần 2 bên tự thỏa thuận với nhau bằng miệng hoặc văn bản viết tay. Đáng chú ý, một số người còn đi gom tiền của người thân, bạn bè, họ hàng hoặc cầm cố cả sổ đỏ để lấy tiền cho vợ chồng Huệ vay. Theo bà con, ngoài một số nạn nhân là những tiểu thương bán hàng trong chợ Ông Nhơn, còn có nhiều người già ở trong xã và một số giáo viên hiện đang dạy học tại các trường tiểu học trên địa bàn.
Gặp cô giáo N.T.L cũng vừa vào chợ mua thức ăn về cho gia đình, cô kể trong hai hàng nước mắt ân hận, tiếc nuối, với mức lương giáo viên hợp đồng như cô chỉ được hơn 1,7 triệu đồng/tháng. Hơn 1 năm qua, mỗi tháng, cả gia đình cô đã phải chắt bóp dành ra 300 ngàn đồng để gửi cho vợ chồng bà Huệ, mong rằng Tết này sẽ có số tiền kha khá để lo Tết cho cả nhà... Cô L thở dài ngao ngán. Bên gánh rau khoai lang, chị Nguyễn Thị Tâm vừa khóc vừa cho tôi biết, hầu hết người buôn bán nhỏ ở cái chợ xép này đều là những nông dân chân lấm tay bùn, hàng hóa mang bán chỉ là mớ rau, củ khoai được trồng từ chính mảnh vườn nhà hoặc vài ba chục trứng gà, vịt. Mỗi ngày họ tích cóp được 3-5 chục ngàn đồng để gửi cho vợ chồng bà Huệ, mong kiếm chút lãi lo mua quần áo cho mấy đứa nhỏ và cân thịt, con gà cho gia đình trong dịp Tết... Theo thống kê sơ bộ, số tiền mà vợ chồng chủ hụi Trần Thị Huệ vay mượn của bà con nông dân trong khu vực và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Tam Xuân 1 lên đến hơn 3 tỷ đồng. Số tiền lớn nhất mà bà Huệ vay, sau đó bỏ trốn lên đến hơn 200 triệu đồng là của gia đình chị Linh buôn bán ở chợ. Ngoài chị Linh, một số hộ kinh doanh khác trong chợ đã cho vợ chồng chủ hụi Trần Thị Huệ vay như hộ của bà Phòng, bà Tươi, bà Hà, chị Vân... với số tiền hàng chục triệu đồng.
Nhiều người dân Tam Xuân 1 mất Tết không muốn ra khỏi nhà, nhưng niềm ân hận, tiếc nuối thì đã quá muộn: Vì hám lãi cao mà trắng tay “mất cả chì lẫn chài”!